Tin mới

Thản nhiên sống với xác chết phân hủy của chồng suốt 9 tháng

Thứ hai, 11/08/2014, 11:31 (GMT+7)

Góa phụ người Mỹ thản nhiên chung sống với xác chết của người chồng phải đối mặt với án phạt của cảnh sát.

 

Góa phụ người Mỹ thản nhiên chung sống với xác chết của người chồng phải đối mặt với án phạt của cảnh sát.

 

Bà Ila Solomon, sống tại bang Indiana có người chồng quá cố là ông Gerald Gavan, 88 tuổi. Bà Solomon khai với cảnh sát rằng, khi ông Gavan qua đời, nguyện vọng của ông là để xác tự phân hủy trong nhà mà không đem chôn cất.

 Ngôi nhà nơi diễn ra sự việc rùng rợn.

Thậm chí bà còn định đem xác chồng ra ngoài trời cho chim rỉa theo nghi lễ của người Ấn Độ. Nhưng vì không thể đem cái xác ra ngoài nên người vợ đã mở cửa để chim tự bay vào nhà rỉa xác ông Gavan.

BSolomon khẳng định rằng việc để chim rỉa xác chồng là một phần của vòng luân hồi và ông xứng đáng được ra đi theo cách ông muốn. Ông Gavan - chồng cô vốn là một cựu chiến binh trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia, theo lời bà vợ.

Solomon khai mới chỉ giữ xác chồng trong nhà 5 ngày nhưng theo khám nghiệm, tính từ thời điểm vụ việc rùng rợn này bị phát giác, người phụ nữ đã sống chung với xác chết của chồng được 9 tháng.

Nguyên nhân cái chết của ông Gavan vẫn còn là một điều bí ẩn.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news