Tin mới

Thủ đô nước Anh chìm trong máu lửa ngày cuối tuần

Thứ hai, 08/06/2020, 08:47 (GMT+7)

Cuối tuần vừa rồi, các cuộc biểu tình, bạo loạn phản đối vụ George Floyd bị giết tiếp tục lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới. Thủ đô London của Anh đã chứng kiến một ngày đầy máu và lửa.

Một người biểu tình trèo lên đài tưởng niệm và đốt cờ  Union Jack. Ảnh: getty

Pháo sáng xuất hiện trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Whitehall, London. Ảnh: Reuters

Một người biểu tình bị kéo đi khi tham gia biểu tình ôn hòa sau cái chết của George Floyd tại Mỹ. Ảnh: PA

Cảnh sát mang dùi cui đụng độ với người biểu tình. Ảnh: Reuters

Người biểu tình trèo lên đài tưởng niệm The Cenotaph ở Whitehall. Ảnh: Reuters

Bức tượng Winston Churchill bị vẽ bậy và mọi người đang cố làm sạch nó. Ảnh: Getty

Cảnh sát dàn hàng để chống lại những người biểu tình sau khi tình hình trở nên hỗn loạn. Ảnh: Reuters

Cảnh sát và người biểu tình đụng độ nhau một lần nữa khi cuộc biểu tình ôn hòa Black Lives Matter biến thành bạo lực tại Whitehall, London ngày hôm qua. Ảnh: Reuters

Người biểu tình buộc dây vào bức tượng Edward Colston tại trung tâm thành phố Bristol trước khi giật đổ tượng. Ảnh: LNP

Mọi người reo hò, cổ vũ khi tượng của người buôn nô lệ này bị giật đổ và ném xuống sông. Ảnh: AP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news