Tin mới

Tìm thấy vé số trúng hơn 33 tỷ đồng trong thùng rác

Thứ năm, 11/06/2015, 16:31 (GMT+7)

Sau khi kiểm tra qua loa và nghĩ mình không trúng giải, cựu binh 71 tuổi Geordie Rhodick, ở Scotland, ném 2 tờ vé số giải EuroMillions vào thùng rác. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy đến khi vợ ông lấy lại 2 tờ vé số mang đi dò và phát hiện trúng 1 triệu bảng Anh.

Sau khi kiểm tra qua loa và nghĩ mình không trúng giải, cựu binh 71 tuổi Geordie Rhodick, ở Scotland, ném 2 tờ vé số giải EuroMillions vào thùng rác. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy đến khi vợ ông lấy lại 2 tờ vé số mang đi dò và phát hiện trúng 1 triệu bảng Anh.

Theo tin tức trên Mirror, ông Geordie Rhodick từng phục vụ trong quân đội từ năm 1967 đến 1981 và hiện đã nghỉ hưu. Vợ ông, bà Betty Rhodick, 63 tuổi, cũng ở nhà chăm sóc con cái và làm công việc gia đình. Mỗi tuần, ông Rhodick đều mua 4 tờ vé số để thử vận may, 2 tờ vào mỗi thứ 3 và 2 tờ còn lại vào thứ 6.

Ông Rhodick mua vé số tại cửa hàng McColl's, thị trấn Lochgilhead, hạt Argyll – Scotland hôm 29/5. Sau khi kiểm tra kết quả, ông buồn rầu ném 2 tờ vé số vào thùng rác vì cho rằng không có tờ nào trúng giải.

Ông cụ sau đó phàn nàn với vợ rằng mình chỉ là một kẻ “nghèo kiết xác”.

Vợ chồng ông Geordie Rhodick hạnh phúc với tờ vé số trúng giải 1 triệu bảng Anh.

Bà Betty đã nhặt hai tờ vé số từ thùng rác và mang tới cửa hàng McColl's để dò kết quả. Không ngờ chủ cửa hàng thông báo tờ vé số của bà trúng 1 triệu bảng Anh (hơn 33,6 tỉ đồng) nhưng yêu cầu bà liên hệ với Công ty xổ số Camelot để hỏi lại cho chắc chắn.

Bà Betty chia sẻ rằng, khi nhặt hai tờ vé số, bà không hi vọng sẽ trúng giải mà chỉ mong muốn làm điều gì đó để an ủi người chồng đang thất vọng, buồn bã.

"Khi tôi đặt tờ vé số lên quầy, người chủ cửa hàng nói rằng anh ta không thể trả tiền trực tiếp ngay lúc đó bởi số tiền trúng thưởng khá lớn".

Người phụ nữ 63 tuổi nói với tờ Daily Mail: “Khi về đến nhà, tôi đưa cho chồng 25 bảng Anh và nói giờ ông ấy không phải là kẻ nghèo kiết xác nữa. Kế đến, bà bảo ông Rhodick gọi điện tới Công ty Camelot để xác nhận tờ vé số vì họ đã trúng thưởng.

“Đó là một điều ngoài sức tưởng tượng. Nhưng dù có tiền, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi cuộc sống của mình. Chúng tôi không phải loại người có tiền là phung phí khắp thị trấn” – bà Betty nói về kế hoạch sử dụng số tiền khổng lồ sắp nhận được.

Căn nhà hiện tại của ông bà Geordie và Betty Rhodick. Cặp vợ chồng khẳng định dù trúng thưởng số tiền lớn nhưng họ sẽ không thay đổi cách sống của mình.

Sau khi lãnh tiền từ công ty xổ số, ông Rhodick trích một khoản dành tặng bà mẹ vợ 85 tuổi và cho 6 người con mỗi người 25.000 bảng Anh (khoảng 840 triệu đồng). Ông bà cũng định mua một căn nhà tốt hơn ở thị trấn quê hương Lochgilhead để an hưởng tuổi già.

"Họ đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho mọi người, kể cả trong gia đình hay cộng đồng. Họ thực sự xứng đáng với phần thưởng này. Và tôi biết, họ sẽ không thay đổi cách sống của mình vì số tiền này", Stacey Rhodick, 21 tuổi, một người cháu của cặp vợ chồng này chia sẻ.

Yên Yên (Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news