Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ băng nhóm Đường 'Nhuệ', vợ chồng Loan 'cá'

Thứ sáu, 15/05/2020, 15:16 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can; Xét xử vụ giết hại dã man 3 bà cháu, chôn xác phi tang....

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

Bộ Công an vừa có báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội Khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Báo cáo đề ngày 9.5 do Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký.

Báo cáo của Bộ Công an có nêu tới công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê, băng nhóm đòi nợ có tính chất “xã hội đen”, “bảo kê” vi phạm pháp luật.

Về việc này, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, nhất là những vấn đề dư luận xã hội bức xúc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;Trọng tâm là triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên (tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”).

Tỷ lệ điều tra, khám phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ việc liên quan đến tín dụng đen tăng lên đang kế so với thời điểm trước.

Công an tỉnh rút hồ sơ vụ vợ chồng Loan "cá" tiếp tục điều tra vì có bảo kê ở cấp huyện?

Ngày 14/5, Viện KSND huyện Vĩnh Cửu và Viện KSND TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam với Lý Thị Loan (còn gọi là Loan "cá", 39 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá", 43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và 5 đàn em để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

5 đàn em của vợ chồng Loan "cá" bị khởi tố, bắt tạm giam là Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi), Vũ Minh Tiến (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn "úc", 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Huy Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua lấy lời khai của vợ chồng Loan "cá" cùng 5 đàn em thân tín, nhận thấy có dấu hiệu bảo kê của cấp địa phương, để khách quan, Công an tỉnh đã rút hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của băng nhóm bảo kê thu tiền hàng trăm tiểu thương ở huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 5/5, sau khi lực lượng chức năng bắt Loan "Cá" và đồng bọn, nhiều tiểu thương buôn bán quanh khu vực cổng Công ty PouChen và chợ Hóa An đã tiếp tục tố cáo về hành vi thu tiền bảo kê của Tuấn "Cá".

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các trinh sát hình sự bí mật theo dõi, trực tiếp làm việc với một số tiểu thương buôn bán quanh khu vực chợ Hóa An.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của Tuấn "Cá", chiều 7/5, Công an TP.Biên Hòa đã quyết định bắt khẩn cấp người đàn ông này.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Tuấn khai nhận, khoảng từ tháng 1/2020, vào ngày 10 hàng tháng, Tuấn "Cá" giao cho Tuấn "Úc" và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi đến gặp các tiểu thương thu tiền chỗ ngồi. Nếu ai không đóng tiền, Tuấn "Úc" cùng đồng bọn dọa nạt, đuổi đi không cho bán, buộc các tiểu thương phải đóng tiền.

Xét xử vụ giết hại dã man 3 bà cháu, chôn xác phi tang

Ngày 15/5, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 9h30’ ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị V. (SN 1948, trú tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) dẫn 2 cháu nhỏ là Đàm Đức T. (SN  2015) và Đàm Thị Nguyên Th. (SN 2016) đi chơi.

Khi đi ngang qua nhà Nhi, bà V. đứng lại nói chuyện với Nhi, nhìn thấy trong sân có một số vỏ chai nước ngọt nên xin về để bán ve chai, Nhi đồng ý.

Lúc này, bà V. dẫn 2 cháu vào sân nhà Nhi nhặt vỏ chai nước ngọt, thấy cây bơ có trái nên xin Nhi. Sau đó, bà V. cùng hai cháu đi về phía cây bơ ngoài vườn.

Cho rằng trước đây anh Đàm Văn Q. (con trai của bà V., cha ruột 2 cháu nhỏ) đã sửa số CMND của Nhi làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình Nhi. Ngoài ra, Nhi còn khai vì năm 2018 bà V. và vợ anh Q. nghi ngờ mình lấy trộm điện thoại di động nên Nhi chửi bà V. "không biết dạy con".

Ngay sau đó, Nhi đến gốc cây bơ, cãi nhau với bà V. khiến hai bên xô đẩy nhau. Thấy con dao gần đó, Nhi đã cầm lên chém nhiều nhát vào người bà V. và hai cháu nhỏ khiến 3 nạn nhân tử vong.

Gây án xong, hung thủ kéo xác 3 bà cháu nạn nhân xuống gốc cây cà phê gần đó, đào hố chôn lấp các nạn nhân. Để che giấu hành vi, Nhi quay lại gốc bơ tìm cách xóa bỏ dấu máu thấm trên nền đất.

Thực hiện xong hành vi gây án, Nhi về nhà tắm rửa, giặt quần áo, bỏ trốn đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (cách hiện trường khoảng hơn 30km). Đến sáng ngày 25/5/2019 thì bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ.

Nữ giáo viên trong vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình mong hưởng khoan hồng

Trong phiên xét xử gian lận thi cử sáng 15/5, tại TAND tỉnh Hoà Bình, các bị cáo tự bào chữa cho mình.

Đứng trước bục khai báo tự bào chữa, bị cáo Lê Thị Hồng (cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) bật khóc gửi lời xin lỗi đến gia đình các học sinh.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo nêu có thể nhiều người không tin nhưng lý do mà Hồng nâng điểm cho học sinh chỉ vì nể bạn và thương học sinh.

Trong những ngày xét xử trước đó, khi đứng trước bục khai báo, Hồng luôn thành khẩn khai báo và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trong phần tự bào chữa sáng nay, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (41 tuổi, giáo viên trường THPT Lạc Long Quân, TP Hoà Bình) bật khóc liên tục, thừa nhận mọi hành vi phạm tội và nói rằng bản thân cảm thấy hối hận.

Trước bục khai báo, Loan nói tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội năm 2000. Trong quá trình công tác Loan liên tục là giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có thành tích bắt cướp sau đó bàn giao cho công an.

Tự bào chữa về việc làm sai trái của mình, Loan phân trần, nguyên nhân dẫn đến việc làm sai là do nể nang đồng nghiệp, để tình cảm lấn át lý trí.

Đồng thời, nữ giáo viên thừa nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên mới thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Hồng Loan mong HĐXX cho hưởng sự khoan hồng để có thể sớm làm lại cuộc đời.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news