Tin mới

Tốt nghiệp đại học, không việc làm, liều đi trộm cắp

Thứ tư, 04/06/2014, 14:35 (GMT+7)

Ngày 3-6, Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã chuyển giao\nTrần Hòa (24 tuổi, quê Quảng Trị) cho công an TP Quy Nhơn xử lý. 

 

 

Ngày 3-6, Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã chuyển giao Trần Hòa (24 tuổi, quê Quảng Trị) cho công an TP Quy Nhơn xử lý.

Tốt nghiệp đại học từ cuối năm 2013 nhưng chưa tìm được việc làm nên Trần Hòa (24 tuổi, quê Quảng Trị) ghé lại TP Quy Nhơn (Bình Định) thăm bạn. Khi ngồi chơi tại bãi biển Quy Nhơn, Hòa thấy nhiều người đi tắm biển cất tài sản trong cốp xe máy nhưng không có người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Tốt nghiệp đại học, không việc làm, liều đi trộm cắp

Kẻ trộm tại cơ quan công an.

Hòa đã “móc cốp” 2 xe máy của anh Lê Tạ Ngọc (trú xã Nhơn An, H. An Nhơn, Bình Định) và chị Huỳnh Thị Xuân Lan (trú TP Quy Nhơn) lấy trộm 4 ĐTDĐ và tiền mặt. Khi Hòa vừa “móc cốp” xe máy của chị Lan thì bị CAP Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) bắt quả tang.

Hòa khai nhận do đang kẹt tiền nên mới làm liều như thế!

 

Theo ANTD

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thăm bạn trông coi