Tin mới

U19 Việt Nam: Giàu cảm xúc, nhưng...

Thứ tư, 10/09/2014, 10:07 (GMT+7)

Đội bóng của HLV người Pháp đã có màn trình diễn khiến 4 vạn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình mãn nhãn, trước một đối thủ được đánh giá có trình độ chuyên môn vượt trội. Nhưng, dù thành công đến đâu thì U19 Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều để hoàn thiện nhằm tốt hơn không chỉ ở cách chơi mà còn là kết quả cuối cùng.

 

 

 

 

 

 

 

Đội bóng của HLV người Pháp đã có màn trình diễn khiến 4 vạn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình mãn nhãn, trước một đối thủ được đánh giá có trình độ chuyên môn vượt trội. Nhưng, dù thành công đến đâu thì U19 Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều để hoàn thiện nhằm tốt hơn không chỉ ở cách chơi mà còn là kết quả cuối cùng.

1. Đánh giá một cách công bằng, hay so sánh với trận đấu với chính Nhật Bản cách đây ít tháng cũng ở giải U19 cúp Nutifood đoàn quân của HLV Graechen đã chơi tốt hơn rất nhiều, từ cách đá cho đến kết quả.

Thua với tỉ số 2-3 trong một trận đấu tạo được khá nhiều cơ hội trước khung thành của đội bóng mạnh hơn rõ ràng đó không phải là kết quả tồi, nhất là khi những cơ hội được tạo ra xuất phát từ bài, từ miếng đánh rõ rệt.

U19 Việt Nam: Giàu cảm xúc, nhưng...

Văn Toàn khiến các khán đài sân Mỹ Đình như nổ tung với bàn thắng mở tỷ số. 

Một trận đấu mà kết quả, hay màn trình diễn đã cho thấy sự tiến bộ khá rõ rệt về kinh nghiệm trận mạc - thành quả của quá trình tập huấn, hay tham dự nhiều giải đấu trong thời gian qua.

Dù thua, nhưng U19 VN vẫn tạo ra được nhiều cảm xúc, vẫn tiếp tục hâm nóng những khán đài ở sân Mỹ Đình trong buổi tối ngày 9/9 và chắc chắn trong những ngày tiếp theo của giải đấu.

2. Hài lòng về kết quả, về tinh thần cũng như lối chơi của U19 Việt Nam, nhưng cũng cần nhớ rằng đối thủ của thày trò HLV Graechen lần này chỉ là đội hình 2 thay vì mạnh nhất như thời điểm tham dự trước đây.

Rõ ràng, dù mang theo đội hình không phải mạnh nhất, nhưng Nhật Bản cũng vẫn tỏ rõ sự vượt trội về mọi mặt so với đội chủ nhà từ kỹ chiến thuật cho tới kinh nghiệm trận mạc.

U19 Việt Nam: Giàu cảm xúc, nhưng...

Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn cần phải hoàn thiện khâu dứt điểm

Chỉ cần vài tình huống tăng tốc, và chơi quyết liệt đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc cũng khiến hàng thủ của đội chủ nhà rơi vào tình thế khá vất vả.
Những bàn thắng của Nhật Bản, sau khi để thua bất ngờ ở hiệp đấu đầu tiên hầu hết xuất phát từ sự hợp lý, điều phối thể lực và tăng tốc như thế.

3. U19 Việt Nam chơi vẫn hay và giàu cảm xúc, nhưng thất bại thì vẫn là thất bại. Và trong trận thua vừa kết thúc cũng vẫn còn quá nhiều điều phải nói.
Công Phượng vẫn chơi tốt, Văn Toàn cũng đã ghi bàn nhưng để tận dụng hết những cơ hội tạo ra các học trò của HLV Graechen chưa thể làm được, dù chỉ là một phần nhỏ.

Hai bàn thắng có được xuất phát từ một tình huống xuất thần của Văn Toàn, bàn còn lại rõ ràng có sự ưu ái rất lớn từ trọng tài chính người Thái Lan với 1 quả 11m hơi khó hiểu.

Hàng thủ cũng có vấn đề, thể lực cũng là một câu chuyện không mới khi gần như đuối trong các pha tranh chấp tay đôi ở thời điểm cuối trận...
Giàu cảm xúc và rất hay khi chơi bóng, nhưng hay thua kể ra cũng chẳng...hay!

Xem video: Văn Toàn dứt điểm hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Xem thêm: 

>> Clip pha sút phạt 11 m theo phong cách panenka của Công Phượng

>> U19 Việt Nam 2- 3 U19 Nhật Bản: Việt Nam đối đầu Myanmar ở bán kết

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news