Tin mới

Video: Mẹ bầu 9 tháng vẫn dũng cảm hút nọc rắn độc cho con

Thứ năm, 11/06/2015, 13:42 (GMT+7)

Bà mẹ đang mang thai đến tháng thứ 9 tại California, Mỹ vẫn dũng cảm hút nọc độc cho con sau khi cậu bé bị rắn đuôi chuông cắn.

Bà mẹ đang mang thai đến tháng thứ 9 tại California, Mỹ vẫn dũng cảm hút nọc độc cho con sau khi cậu bé bị rắn đuôi chuông cắn.

[mecloud]ctE16Zc3su[/mecloud]

Đó là câu chuyện của cô Jaclyn Caramazza cùng cậu con trai 4 tuổi, Vinny.

Cậu bé Vinny dẫm phải một con rắn đuôi chuông nhỏ khi đi bộ gần nhà Folsom nhưng ban đầu, cô Jaclyn không rõ chuyện gì xảy ra.

"Tôi nhìn xung quanh rồi tháo giày của thằng bé ra và... trông kìa... có 2 vết rách nhỏ", tờ Daily Mail đưa tin.

Ngay lập tức, bản năng người mẹ trỗi dậy, cô liền hút nọc từ vết cắn trên chân con trai. Thật không may, các chuyên gia khuyên rằng một người mẹ đang mang thai không nên làm vậy.

Trước tiên, để cấp cứu người bị rắn cắn cần phải làm sạch vết thương, hạn chế sự lây lan của nọc độc tới vùng tim nhưng không bao giờ được hút nọc, cần phải dùng dao khoét vết thương hoặc dùng ga rô băng vào đó.

Rất may, Caramazza đã làm những gì mình nên làm đó là đưa cậu bé đến bệnh viện gần đó. Và còn may hơn nữa khi nọc độc không lây lan vào cơ thể cô nên em bé trong bụng vẫn được an toàn. Bé Vinny thì đang phục hồi rất tốt.

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news