Tin mới

Video: Phi công say rượu vẫn cầm lái 2 chuyến bay

Thứ bảy, 23/01/2016, 11:55 (GMT+7)

Một cựu phi công của hãng Alaska Airlines đã bị cáo buộc lái máy bay chở khách trong tình trạng say xỉn.

Một cựu phi công của hãng Alaska Airlines đã bị cáo buộc lái máy bay chở khách trong tình trạng say xỉn.

[mecloud]pGUHpMKEgg[/mecloud]

Tờ Nydailynews đưa tin ông David Hans Arnston đã bị tòa án liên bang ở Los Angeles buộc tội hôm 20/1 khi bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu là 0,134-0,142 sau một chuyến bay.

Người đàn ông 60 tuổi đến từ Nam California này đã đưa các hành khách từ San Diego tới Portland và trở lại quận Cam trong một ngày hồi tháng 6/2014 trước khi được chọn để kiểm tra ngẫu nhiên.

"Tôi cá là sẽ rơi vào mình", ông Arnston nói với cơ phó của mình khi nhìn thấy thiết bị thử nghiệm tại sân bay John Wayne.

Sở Tư pháp cho biết phi công bị coi là say xỉn khi nồng độ còn trong máu từ 0,10 trở lên và Cục Hàng không dân dụng Liên bang yêu cầu họ không được uống rượu trong vòng 8 tiếng trước khi bước vào buồng lái.

Trung bình một người đàn ông nặng 67 kg cần tiêu thụ khoảng 6-7 ly rượu mới có nồng độ cồn từ 0,13-0,15.

Mỗi chuyến bay của ông Arnston tới và đi khỏi Portland có khả năng kéo dài hơn 2 giờ.

Phi công này đã bị hãng Alaska Airlines đình chỉ, cho nghỉ việc sau bài kiểm tra và giờ có khả năng đối mặt với mức án 15 năm tù.

Một phát ngôn của hãng hàng không này nói với đài KGW rằng phi công này chưa từng trượt bất cứ bài kiểm tra rượu, ma túy nào trong vòng 31 năm qua khi làm việc cho hãng.

Ông ấy đã phải nộp 25.000 USD tiền bảo lãnh và phải hầu tòa vào tháng 2 tới.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Alaska Airlines