Tin mới

Xót xa chùm ảnh 7 thập kỷ chiến tranh tàn phá cuộc sống trẻ em

Chủ nhật, 27/12/2015, 21:36 (GMT+7)

Trong 70 năm, chiến tranh đã khiến cuộc sống của trẻ em bị tàn phá nặng nề. Những đứa trẻ vẫn đang từng ngày phải đối mặt với đói nghèo và bạo lực.

Trong 70 năm, chiến tranh đã khiến cuộc sống của trẻ em bị tàn phá nặng nề. Những đứa trẻ vẫn đang từng ngày phải đối mặt với đói nghèo và bạo lực.

Được thành lập vào năm 1946, UNICEF - Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc đã trợ giúp cho những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi đói nghèo và chạy trốn bạo lực trong 70 năm.

Mới đây, tổ chức này đã công bố một loạt các hình ảnh từ kho lưu trữ của mình để làm nổi bật sự tương phản rõ rệt giữa những đứa trẻ mà họ từng hỗ trợ và nhiệm vụ của họ hiện tại.

Sự gia tăng của làn sóng nhập cư trong Chiến tranh Thế giới II - đó là phong trào dân cư lớn nhất trong lịch sử châu Âu.

Trẻ em và các gia đình chạy trốn khỏi bạo lực ở Hy Lạp, chưa kể đến hàng trăm nghìn người Do Thái sống sót rời khỏi Đức và Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan sau sự kinh hoàng của các trại tị nạn.

Nhiều người Do Thái sống sót đã trở về nhà và nhận ra quê nhà đã bị chiếm đóng, họ không được chào đón.

Dân Đức tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Romani, Nam Tư và Hungary đã lũ lượt rời đi.

Trong suốt mùa đông năm 1946-47, hàng triệu người vẫn không có chỗ ở, thực phẩm, quần áo hay nhiên liệu. Đặc biệt là những đứa trẻ đã phải chịu đau khổ. Một nửa số trẻ sinh ra đã chết trước khi tròn 1 tuổi tại những khu vực chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất.

Vào khoảng năm 1946 tại Hy Lạp, những bé gái nhìn qua cửa sổ một ngôi trường, nơi người ta dựng lên một phòng khám (trái). Vào năm 2015, tại Cộng hòa Macedonia, thuộc Nam Tư cũ, một bé gái tị nạn đứng cùng với người lớn tại hàng rào dây thép ở Gevgelija, mắc kẹt tại lối chính đi vào đất nước này. Ảnh: UNICEF

Hai đứa trẻ ngủ trên một chiếc giường gỗ ngoài trời ngay giữa đường phố Italy vào khoảng năm 1945 (trái). Còn bên phải, tại Croatia, một người trưởng thành và một đứa trẻ ngủ trên chiếc giường tạm bợ bên ngoài trung tâm quá cảnh trong năm 2015. Ảnh: UNICEF

Tại Hy Lạp vào khoảng năm 1949, những đứa trẻ ngó ra ngoài một chiếc lều dựng tạm (trái). Vào năm 2015, tại Cộng hòa Macedonia, Nam Tư cũ, một bé gái đứng co ro dưới tấm chăn để tránh cái lạnh (phải). Rất nhiều trẻ em đang trong cuộc di cư và tất cả chúng cần được chăm sóc, bảo vệ. Ảnh: UNICEF

Một bé trai cõng đứa em đang khóc trong một trại dành cho những người phải di dời ở Kavaja, Albania vào khoảng năm 1945 (trái). Trong năm 2015, ở Cộng hòa Macedonia, Nam Tư cũ, một bé đứa khóc nức nở gần Gevgelija. UNICEF cho biết những cuộc hành trình dài và không đảm bảo đã khiến bọn trẻ sợ hãi và dễ bị tổn thương. Ảnh: UNICEF

Một bé trai tị nạn đọc sách tại Hy Lạp vào khoảng năm 1955 (trái). Những đứa trẻ vẽ tranh trong một không gian thân thiện do UNICEF hỗ trợ trong năm 2015. Bọn trẻ đã kiệt sức vì những cuộc hành trình dài dằng dặc của mình tại Serbia. Ảnh: UNICEF

Khoảng năm 1946, tại Hy Lạp, những bé gái di cư ăn một suất "halva", món ăn gồm bột semolina, dầu oliu hoặc bơ thực vật và đường (trái). Vào năm 2015, một đứa trẻ tị nạn đứng trên đường ray xe lửa, ăn một bữa ăn nhẹ gần Gevgelija, ở biên giới Hy Lạp. Ảnh: UNICEF

Một nhân viên cứu trợ tiến hành khảo sát dinh dưỡng với một gia đình ở khu vực bếp ăn ngoài trời trong khu làng bị chiến tranh tàn phá nặng của Lika, Nam Tư vào khoảng năm 1945 (trái). Tại Cộng hòa Macedonia, Nam Tư cũ, một dịch giả UNICF lau khô những giọt nước mứt của một bé gái ở Gevgelija năm 2015. Ảnh: UNICEF

Khoảng năm 1950, tại Hy Lạp, những bé gái nhận được lương thực hỗ trợ từ UNICEF. Vào năm 2015, cũng tại Hy Lạp, một tình nguyện viên đứa tấm chăn che chán cho 3 đứa trẻ mới tới đứng ăn chuối. Ảnh: UNICEF

Vào năm 1946 tại Ba Lan, một gia đình tị nạn nghỉ ngơi bên đồ đạc trong hành trình tới trang trại đang chờ họ ở Lower Silesia (trái). Trong năm 2015, tại Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ, một bé trai quấn tấm chăn quanh người, nghỉ ngơi bên đường ray hướng về Serbia. Ảnh: UNICEF

Vào năm 1949 tại Italy, một bé gái mỉm cười khi cô bé được lấy số đo để may một bộ váy mới ở Viện Santa Genoveva - một cô nhi viện tại Naples (trái). Vào năm 2015, tại Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ, những người tị nạn Syria, Afghanistan và Iraq nhận lấy quần áo được phân phát tại Tabanovce. Ảnh: UNICEF

Vào khoảng năm 1949 ở Italy, những đứa trẻ khuyết tật chơi bóng đá (trái). Vào năm 2015, tại Cộng hòa Macedonia, Nam Tư cũ, các thanh thiếu niên chơi bóng đá tại một trung tâm tiếp nhận người nhập cư và tị nạn. Những đứa trẻ cần tới những không gian an toàn nơi chúng được nghỉ ngơi và được vỗ về. Ảnh: UNICEF

Bảo Linh (theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhi đồng