Tin mới

14 câu ngôn tình 'ngọt lịm' trong phim cổ trang Hoa ngữ ngược tâm: Đông Cũng gây bức xúc đến trùm cuối đẫm nước mắt

Thứ tư, 15/12/2021, 10:29 (GMT+7)

Dù là những cuộc tình đẫm nước mắt thậm chí còn có đôi không đến được với nhau nhưng những câu ngôn tình "ngọt lịm" khiến khán giả nhớ mãi không quên.

"Nàng yên tâm, những tiên tử này dù có tốt đẹp thế nào cũng không thể bước vào trái tim ta được. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, nhưng trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất" – Húc Phượng (Đặng Luân) - Hương mật tựa khói sương

'Nàng yên tâm, những tiên tử này dù có tốt đẹp thế nào cũng không thể bước vào trái tim ta được. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, nhưng trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất' – Húc Phượng (Đặng Luân) - Hương mật tựa khói sương
"Nàng yên tâm, những tiên tử này dù có tốt đẹp thế nào cũng không thể bước vào trái tim ta được. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, nhưng trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất" – Húc Phượng (Đặng Luân) - Hương mật tựa khói sương

"Điều ta muốn thực không nhiều, chẳng cần nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần nàng mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không? Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài" – Nhuận Ngọc (Tống Kế Dương) - Hương mật tựa khói sương

"Ta cưới nàng, chờ ta trở về làm hoàng hậu của ta có được không?" – Tập Vương Hoài Ngô nói với Thánh nữ Y Tộc - Hương mật tựa khói sương

"Nếu ngươi dám làm tổn thương thê tử của ta, dù chỉ một mảy may thôi, cả đời Lý Thừa Ngân ta thế nào cũng sẽ nghiền ngươi ra từng mảnh, khiến ngươi chết không toàn thây" – Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) - Đông Cung

'Nếu ngươi dám làm tổn thương thê tử của ta, dù chỉ một mảy may thôi, cả đời Lý Thừa Ngân ta thế nào cũng sẽ nghiền ngươi ra từng mảnh, khiến ngươi chết không toàn thây' – Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) - Đông Cung
"Nếu ngươi dám làm tổn thương thê tử của ta, dù chỉ một mảy may thôi, cả đời Lý Thừa Ngân ta thế nào cũng sẽ nghiền ngươi ra từng mảnh, khiến ngươi chết không toàn thây" – Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) - Đông Cung

"Ta không cần biết trước đây nàng là ai, ta cũng mặc kệ nàng có mục đích gì, đối với ta những điều này không quan trọng, ta chỉ hy vọng nàng đến bên cạnh ta", Vô Ưu (Lý Trị Đình) - Bạch phát vương phi

14 câu ngôn tình 'ngọt lịm' trong phim cổ trang Hoa ngữ ngược tâm: Đông Cũng gây bức xúc đến trùm cuối đẫm nước mắt - Ảnh 1

"Dù nàng là ai, Nguyệt Nhi, Tinh Nhi hay Sở Kiều thì nàng vẫn mãi mãi là của ta" - Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) - Sở Kiều truyện

'Dù nàng là ai, Nguyệt Nhi, Tinh Nhi hay Sở Kiều thì nàng vẫn mãi mãi là của ta' - Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) - Sở Kiều truyện
"Dù nàng là ai, Nguyệt Nhi, Tinh Nhi hay Sở Kiều thì nàng vẫn mãi mãi là của ta" - Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) - Sở Kiều truyện

"Ta biết con người nàng chứa nhiều tâm sự, nhưng ta hy vọng có một ngày, nàng có thể vứt bỏ chấp niệm, đi tìm hạnh phúc của mình. Từ giờ tới lúc đó, ta sẽ luôn đợi nàng. Chờ tấm lòng của nàng hoàn toàn hướng về ta mới thôi", Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) - Diên Hy Công Lược

'Ta biết con người nàng chứa nhiều tâm sự, nhưng ta hy vọng có một ngày, nàng có thể vứt bỏ chấp niệm, đi tìm hạnh phúc của mình. Từ giờ tới lúc đó, ta sẽ luôn đợi nàng. Chờ tấm lòng của nàng hoàn toàn hướng về ta mới thôi', Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) - Diên Hy Công Lược
"Ta biết con người nàng chứa nhiều tâm sự, nhưng ta hy vọng có một ngày, nàng có thể vứt bỏ chấp niệm, đi tìm hạnh phúc của mình. Từ giờ tới lúc đó, ta sẽ luôn đợi nàng. Chờ tấm lòng của nàng hoàn toàn hướng về ta mới thôi", Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) - Diên Hy Công Lược

"Đối với thần thiếp, thứ quan trọng nhất không phải những vật đắt giá mà là ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất thì Hoàng thượng cũng không buông hai tay của thần thiếp", Như Ý (Châu Tấn) - Hậu cung Như Ý truyện

'Đối với thần thiếp, thứ quan trọng nhất không phải những vật đắt giá mà là ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất thì Hoàng thượng cũng không buông hai tay của thần thiếp', Như Ý (Châu Tấn) - Hậu cung Như Ý truyện
"Đối với thần thiếp, thứ quan trọng nhất không phải những vật đắt giá mà là ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất thì Hoàng thượng cũng không buông hai tay của thần thiếp", Như Ý (Châu Tấn) - Hậu cung Như Ý truyện

"Cả đời này ta không quan tâm thiên hạ nhưng nếu nàng muốn thiên hạ, ta sẽ mang thiên hạ về cho nàng", Cao Trường Cung (Trần Dịch) - Lan lăng vương phi

"Đối với ta mà nói, có đợi được hay không không quan trọng. Chỉ cần có thể được nhìn thấy chàng, nghe thấy tiếng chàng, được ở bên chàng thì làm gì cũng không quan trọng", Phong Tứ Nương (Lý Y Hiểu) - Tân tiêu thập nhất lang.

"Lúc người ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ra vốn đã thuộc về người mất rồi...", Nhược Hy (Lưu Thi Thi) - Bộ Bộ Kinh Tâm.

'Lúc người ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ra vốn đã thuộc về người mất rồi...', Nhược Hy (Lưu Thi Thi) - Bộ Bộ Kinh Tâm.
"Lúc người ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ra vốn đã thuộc về người mất rồi...", Nhược Hy (Lưu Thi Thi) - Bộ Bộ Kinh Tâm.

"Hóa ra thích một người, kết cục tệ nhất lại chính là dù ta biết chàng ngu xuẩn, tàn nhẫn, tự đại, thay lòng như ta vẫn thích chàng", Già La, Độc Cô Thiên Hạ.

"Chỉ cần bệ hạ đồng ý, Đề Lan sẽ mãi ở bên người...đến cuối cuộc đời" - Đề Lan (Trần Tiểu Vân)- Hộc Châu Phu Nhân

"Châu Sinh Thần ta đến gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau đổi lại chàng cưới ta nhé. Chàng không trả lời, ta xem như chàng đồng ý rồi…" Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) - Châu Sinh Như Cố

14 câu ngôn tình 'ngọt lịm' trong phim cổ trang Hoa ngữ ngược tâm: Đông Cũng gây bức xúc đến trùm cuối đẫm nước mắt - Ảnh 2
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news