Tin mới

Cả gia đình nghèo đi cách ly, xin bớt suất ăn vì không trả nổi chi phí​

Thứ năm, 01/07/2021, 09:51 (GMT+7)

Trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện một gia đình đi cách ly nhưng phải xin bớt suất ăn vì không trang trải nổi chi phí. Thấy điều đó, các cán bộ y tế đã trấn an vì khi dịch Covid-19, sẽ không có một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Làn sóng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp. Nhiều tỉnh thành liên tục ghi nhận những ca nhiễm mới, kéo theo hàng chục nghìn những trường hợp F1 phải đi cách ly. Vô tình trở thành F1, chẳng ai muốn phải đi cách ly như vậy nhưng đại đa số vẫn nghiêm chỉnh chấp hành.

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ một câu chuyện về một gia đình đi cách ly tập trung tại trường Mầm non Hưng Chính, thuộc xóm 1, TP Vinh (Nghệ An). Những chia sẻ của đôi vợ chồng này khiến nhiều dân mạng cảm thấy xót xa.

Bài đăng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Bài đăng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo lời kể lại, người bố trong gia đình này đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền xã đã bố trí khu cách ly sạch sẽ và mát mẻ. Tuy nhiên cả gia đình gồm 3 người đều đang phải đi cách ly hết, ở nhà lại còn thêm 2 con nhỏ nữa nên giờ không biết lấy đâu ra tiền ăn. 

Người đàn ông này chia sẻ tiền ăn 3 người đã hết 240 nghìn đồng/ ngày. Nếu hết đợt cách ly cũng phải nộp mất 5, 6 triệu đồng nên không biết lấy đâu ra cả. 

Nói đoạn, chú mới nghẹn ngào xin tìm cách giúp đỡ hoặc bớt suất ăn của gia đình đi.

Gia đình nhân vật chính trong câu chuyện. Ảnh: MXH
Gia đình nhân vật chính trong câu chuyện. Ảnh: MXH

Sau đó, người đàn ông này được cán bộ y tế xã trấn an cứ yên tâm cách ly, đảm bảo phòng dịch. Những vấn đề về suất ăn sẽ có chính quyền và xã hội chăm lo vì trong đại dịch này, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. 

Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã được rất nhiều hội nhóm lấy về và chia sẻ lại, kèm theo hàng nghìn bình luận đến từ dân mạng.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của chủ bài đăng này, bà con F1 khi đi cách ly chỉ phải đóng 80.000 đồng tiền ăn hàng ngày. Còn lại về cơ sở vật chất, điện nước đều được nhà nước chi trả. Với nhiều người, 80.000 đồng cho 3 bữa ăn không phải con số quá lớn. Tuy nhiên với những gia đình phải chạy ăn từng bữa, đó không phải con số nhỏ.

Với tiêu chí không một ai bị bỏ lại phía sau, xã hội luôn có những doanh nghiệp, những mạnh thường quân chung tay cùngđồng bào vượt qua đại dịch. Ảnh minh họa
Với tiêu chí không một ai bị bỏ lại phía sau, xã hội luôn có những doanh nghiệp, những mạnh thường quân chung tay cùngđồng bào vượt qua đại dịch. Ảnh minh họa

Dù vậy dịch Covid-19 cũng là thời điểm để người dân thể hiện sự đoàn kết, chung tay vì đồng bào. Vì vậy, sẽ luôn có những suất ăn miễn phí từ những tấm lòng hảo tâm để không ai bị đói trong đại dịch. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news