Tin mới

Chuyện về bé trai được chính Tổng thống Trump đề nghị cứu sống

Thứ ba, 04/07/2017, 15:20 (GMT+7)

Sau khi tòa án ra phán quyết cho các bác sĩ rút ống thở của bé, đích thân Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị cứu sống em và sẽ hỗ trợ bằng mọi cách.

Sau khi tòa án ra phán quyết cho các bác sĩ rút ống thở của bé, đích thân Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị cứu sống em và sẽ hỗ trợ bằng mọi cách.

Charlie Gard sinh tháng 8/2016 tại Anh, được phát hiện mắc bệnh di truyền hiếm gặp khiến các cơ của bé bị nhão, rối loạn chức năng các cơ quan và một số triệu chứng khác. Bé được điều trị tích cực tại bệnh viện nhi ở London kể từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, hiện các bác sĩ cho rằng việc cứu sống em gần như là không thể.

Bé Charlie Gard. Ảnh: The Sun

Tuần trước, Tòa án Nhân quyền châu Âu tuần trước đã ra phán quyết, cho phép bệnh viện được rút ống thở hỗ trợ sự sống của Charlie. Phán quyết được đưa ra sau khi các bác sĩ điều trị cho bé quyết định rút ống thở, song cha mẹ em không đồng ý. Chris Gard và Connie Yates, cha mẹ của em, muốn các bác sĩ trao lại em để họ có thể đưa em tới Mỹ điều trị thử nghiệm.

Câu chuyện của Charlie đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 2/7, Giáo hoàng Francis đã gọi điện cho cha mẹ của em để xin phép "đồng hành điều trị cùng bé trai cho đến phút cuối cùng".

Một ngày sau đó, Tổng thống Trump cũng đăng một dòng bình luận trên Twitter rằng ông sẵn sàng ủng hộ cha mẹ Charlie.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) muốn giúp đỡ bố mẹ của Charlie cứu mạng sống em. Ảnh: Getty

"Nếu chúng tôi có thể giúp cho bé Charlie Gard như bạn bè của chúng tôi tại Anh và Giáo hoàng, chúng tôi sẽ rất vui mừng làm điều đó", ông Trump viết.

"Ngay khi nghe tin tức về bé Charlie Gard, Tổng thống Trump đã đề nghị giúp đỡ. Mặc dù Tổng thống chưa trực tiếp nói chuyện với gia đình họ, song dù sao ngài cũng không muốn gây sức ép cho họ, các thành viên của chính phủ đã liên lạc với họ thông qua chính phủ Anh. Tổng thống chỉ muốn giúp đỡ hết sức nếu có thể", Helen Ferre, giám đốc truyền thông tại Nhà Trắng, cho biết.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news