Tin mới

Cristiano Ronaldo vứt bỏ vật 'linh thiêng' của quốc gia, vô tình cứu sống cậu bé 6 tháng tuổi

Thứ hai, 05/07/2021, 10:23 (GMT+7)

Cristiano Ronaldo luôn là mẫu cầu thủ khao khát chiến thắng bằng mọi giá. Vì vậy anh thường xuyên có những cách khá tiêu cực để phản ứng với thất bại. Rất may là một trong những thói quen xấu đó của CR7 đã cứu sống một cậu bé 6 tháng tuổi.

Ronaldo hiếu thắng và ưa thích chiến thắng như thế nào, đó là điều ai cũng biết. Chính tính cách đó đã góp phần tạo nên một CR7 toàn năng và vĩ đại như hiện tại. Tuy nhiên cũng vì thế mà Ronaldo thường có những phản ứng tiêu cực khi thua trận.

Như mới đây tại vòng chung kết Euro 2021, tiền đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha đã để lại hành động gây tranh cãi sau thất bại trước tuyển Bỉ tại vòng 1/8. Không thể đưa đội nhà vào tứ kết, Ronaldo lập tức vứt bỏ chiếc băng đội trưởng và ném xuống đất.

Cristiano Ronaldo vứt bỏ vật 'linh thiêng' của quốc gia, vô tình cứu sống cậu bé 6 tháng tuổi - Ảnh 1

Hành động này của tiền đạo sinh năm 1985 đã bị nhiều CĐV lên án. Chiếc băng đội trưởng đó như vật "linh thiêng" của quốc gia nhưng Ronaldo lại vứt bỏ trong lúc thua cuộc như vậy, quả thực là hành động xấu xí.

Cristiano Ronaldo vứt bỏ vật 'linh thiêng' của quốc gia, vô tình cứu sống cậu bé 6 tháng tuổi - Ảnh 2

Dường như CR7 đã biến việc vứt băng đội trưởng thành thói quen. Còn nhớ hồi năm 2010, tiền đạo của Juventus từng có hành động tương tự khi người đồng đội Nani làm hỏng tuyệt phẩm trong trận giao hữu gặp Tây Ban Nha.

Hay mới đây, Ronaldo cũng có hành động vứt chiếc băng đội trưởng sau trận đấu gặp Serbia tại vòng loại World Cup hồi tháng 4/2021. Chỉ khác lần này, thói quen xấu của CR7 lại giúp đỡ một cậu bé 6 tháng tuổi có được sự sống.

Bắt nguồn từ tình huống cầu thủ Serbia cứu bóng khi bóng đã lăn vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng, CR7 đã nổi điên và vứt đi chiếc băng đội trưởng trên tay.
Bắt nguồn từ tình huống cầu thủ Serbia cứu bóng khi bóng đã lăn vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng, CR7 đã nổi điên và vứt đi chiếc băng đội trưởng trên tay.

Theo The Guardian, chiếc băng đội trưởng của Ronaldo đã được một nhân viên làm việc tại sân vận động nhặt về. Sau đó, nhân viên này đã tặng lại cho một quỹ từ thiện cho trẻ em. Và quỹ này sau đó đã bán đấu giá chiếc băng đội trưởng, thu về 64.000 Euro cho quỹ Từ thiện.

Chiếc băng đội trưởng này đã được một người lính cứu hỏa làm việc tại SVĐ nhặt được và tặng cho quỹ từ thiện.
Chiếc băng đội trưởng này đã được một người lính cứu hỏa làm việc tại SVĐ nhặt được và tặng cho quỹ từ thiện.

Số tiền này sau đó đã được chuyển đến cho Gavrilo Djurdjevic, một cậu bé 6 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp. Em đang phải chiến đấu với căn bệnh teo cơ tủy sống với tỉ lệ khoảng /10.000 ca sinh. 

Sau đó nó được bán đi để dành tiền tặng cho một em nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Sau đó nó được bán đi để dành tiền tặng cho một em nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Với số tiền này, quỹ từ thiện hy vọng sẽ được góp phần nào đó trong hành trình cứu giúp em bé 6 tháng tuổi khi em cần một "liệu trình đắt nhất thế giới" trị giá đến 2 triệu Euro. 

Sự việc đã xảy ra từ hồi tháng 4 nhưng nó bất ngờ được dân mạng Việt Nam liên tục chia sẻ lại trong thời gian gần đây. 

Còn về phần CR7, anh đang tận hưởng kì nghỉ hè quý giá bên gia đình và người thân sau 1 năm chinh chiến trên khắp các mặt trận. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news