Tin mới

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'?

Thứ hai, 26/07/2021, 14:57 (GMT+7)

Dành trọn 3 ngày nghỉ để "toàn tâm toàn lực" cho bà con Hà Nam nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể làm hài lòng cư dân mạng.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm Hà Nam trong biển nước. Chứng kiến cảnh quê nhà sau lũ Vương Nhất Bác đã tiên phong cứu trợ về cả sức người lẫn sức của. Dành trọn 3 ngày nghỉ để lan tỏa sự tử tế, bên cạnh những lời khen, nam diễn viên Trần Tình Lệnh vẫn nhận về không ít ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 1

Cụ thể, nguyên nhân được xuất phát từ một clip trên MXH. Trong khi nhiều người bao gồm cả phụ nữ, người già đang lội nước vì lũ thì Vương Nhất Bác lại ngồi thong dong trên xuồng. Nam diễn viên ngay sau đó bị tố làm màu, "nhân nước đục thả câu" để đánh bóng tên tuôi. Thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng, Vương Nhất Bác không hề làm bất cứ công việc chỉ, số ekip bao gồm nhiếp ảnh, phóng viên đi theo đưa tin còn nhiều hơn tình nguyện viên.

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 2
Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 3

Ngay sau khi lan truyền, fan Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đập tan thông tin này. Họ cho rằng, đó là lúc nam ngôi sao đang trên đường đi phát thực phẩm nên ngồi xuống để dễ di chuyển. Đi kèm với lời giải thích là những hình ảnh Vương Nhất Bác lội nước, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 4
Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 5

Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh Vương Nhất Bác được chụp quá đẹp quá chỉn chu cùng với đó là hiệu ứng truyền thông quá đà dường như đã phản tác dụng, khiến netizen nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. 

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 6
Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng đều có camera chụp lại
Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng đều có camera chụp lại

Ở một diễn biến khác, đúng lúc này, chuyện cứu trợ của Ngô Kinh bất ngờ được lôi lại và đem ra so sánh. Dân mạng chỉ ra rằng năm 2017, dù bận rộn quảng bá cho Chiến lang 2, Ngô Kinh vẫn xuống tận nơi giúp bà con Tứ Xuyên sau vụ động đất. Bỏ 1 triệu NDT tiền túi ra ủng hộ. Tuy nhiên, không một ai biết đến điều này. Mãi đến khi sự việc qua đi, những hình ảnh, clip được chia sẻ lại thì dân mạng mới có dịp ca ngợi, tôn vinh hành động đẹp này.

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 7

Việc âm thầm đi cứu trợ, làm Từ thiện của Ngô Kinh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Còn Vương Nhất Bác, đi đến đâu là có camera dõi theo, hình ảnh sắp xếp, chỉn chu đến từng góc hình. Tuy nhiên, cũng nhiều người đứng ra bênh vực vương Nhất Bác, cho rằng ở thời của Ngô Kinh, công nghệ hiện đại và internet chưa phát triển nên truyền thông không bùng nổ được như hiện nay.

Cùng đi cứu trợ, nhưng tại sao Ngô Kinh được dân tình hết lời khen ngợi, còn Vương Nhất Bác lại bị chê 'làm màu'? - Ảnh 8

TÓM LẠI: Từ thiện là công việc xuất phát từ tâm và cõi mạng là nơi để bàn tán, mỗi người một ý kiến. Dẫu chưa biết thực hư thế nào nhưng hành động nhân văn của Vương Nhất Bác và Ngô Kinh đều đáng được ghi nhận và lan tỏa. Thay vì dành thời gian soi xét thì hãy mở lòng mình để đón nhận những giá trị tích cực.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news