Tin mới

Đại sứ Mỹ bị rạch mặt được biếu thịt chó để bồi bổ

Thứ hai, 09/03/2015, 09:46 (GMT+7)

Một người dân Hàn Quốc đã mang biếu món thịt chó và canh rong biển cho Đại sứ Mỹ Mark Lippert với hy vọng chúng sẽ giúp những vết thương của ông chóng lành. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối vì lý do đảm bảo sức khỏe, an ninh cho đại sứ Mỹ.

Một người dân Hàn Quốc đã mang biếu món thịt chó và canh rong biển cho Đại sứ Mỹ Mark Lippert với hy vọng chúng sẽ giúp những vết thương của ông chóng lành. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối vì lý do đảm bảo sức khỏe, an ninh cho đại sứ Mỹ.


Theo tin tức từ AP, một cụ ông, khoảng 70 tuổi, hôm 6/3 đã tới bệnh viện Severance, nơi đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert đang điều trị sau khi bị tấn công, để gửi biếu ông món thịt chó và canh rong biển. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối món quà tặng này bởi những quy định về an toàn cũng như nhằm đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.

Người Hàn Quốc thường có thói quen sử dụng thịt chó cho bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật với niềm tin rằng món ăn này sẽ giúp vết thương mau lành.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị tấn công bằng dao lam

Ông Lippert, 42 tuổi, lại là một người yêu chó. Ông thường xuyên được nhìn thấy dắt chó đi dạo gần nơi cư trú của mình.

Lippert đang hồi phục rất tốt sau 3 ngày điều trị. Ông được dự kiến ở lại bệnh viện cho đến ngày thứ 4, người phát ngôn bệnh viện Kim Whi-yoon cho biết. Các quan chức bệnh viện nói rằng ông có thể gặp vấn đề về cảm giác ở bàn tay trái trong vài tháng.

Hôm 5/3, ông nhập viện khâu hơn 80 mũi sau khi bị một kẻ dùng dao rạch nhiều vết trên mặt và tay. Theo các nhân chứng, nghi phạm Kim Ki-jong, 55 tuổi, đã tiến sát tới Lippert từ phía sau, ghì ông xuống bàn, hét lớn "Nam Bắc Hàn phải tái thống nhất" rồi ra tay với đại sứ.

Trong một diễn biên liên quan, tòa án đã ra lệnh giam giữ nghi phạm Kim Ki-jong. Người này có thể bị buộc các tội mưu sát, tấn công đại diện nước ngoài, vi phạm luật cấm ủng hộ Triều Tiên.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news