Tin mới

Gặp người phụ nữ với 'tiếng thét vàng' giúp giải cứu bé gái rơi từ tầng 12 khu chung cư

Thứ hai, 01/03/2021, 14:54 (GMT+7)

Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người hùng đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 khu chung cư thì người phụ nữ quay clip, đồng thời la hét thất thanh cũng góp công rất lớn trong việc "giải cứu" cháu bé.

Từ tối ngày 28/2, mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về một tài xế cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất theo cách không tưởng.

Người đàn ông đang khiến cả dư luận ngưỡng mộ, vinh danh chính là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi), làm nghề lái xe tải chuyển đồ. Theo đó, chiều ngày 28/2, anh đang ngồi trong ô tô dưới sảnh chờ của một tòa nhà cạnh chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng để chuẩn bị chuyển đồ cho một hộ gia đình ở đây.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người hùng được dư luận nhắc đến rất nhiều sau khi giải cứu thành công cháu bé rơi từ tầng 12 khu chung cư. Ảnh: Internet
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người hùng được dư luận nhắc đến rất nhiều sau khi giải cứu thành công cháu bé rơi từ tầng 12 khu chung cư. Ảnh: Internet

Anh kể lại thời điểm đó nghe thấy tiếng kêu của trẻ nhỏ. Sau đó, anh còn nghe thấy nhiều tiếng hô hoán thất thanh và thấy một em bé đang đung đưa ở tầng 12, sắp rơi xuống đất. 

Nhờ một "phép màu" nào đó, anh Mạnh đã đỡ được cháu bé rơi từ tầng 12A của căn chung cư. Dư luận ngợi ca anh vì sự dũng cảm, lòng tốt và sự quyết đoán khi cứu cháu bé. Dù vậy cũng có một người khác rất đáng được vinh danh. Đó chính là chủ nhân của đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc".

Được biết người quay đoạn clip này là chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luận viên dinh dưỡng), là người sống đối diện căn chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng. Chị cũng là người chứng kiến trực tiếp sự việc và là chủ nhân của đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng.

Chị Nguyễn Thị Huế là người quay đoạn clip và cũng là người la hét để người dân bên dưới chú ý để giải cứu cháu bé. Ảnh: FBNV
Chị Nguyễn Thị Huế là người quay đoạn clip và cũng là người la hét để người dân bên dưới chú ý để giải cứu cháu bé. Ảnh: FBNV

Theo chị kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc là vào khoảng 16h30. Lúc đó chị vô tình nhìn ra bên ngoài và thấy em bé đang chới với ngoài ban công. 

Vì đang ở trên tầng 11 và không thể chạy xuống kịp nên không còn cách nào khác, chị phải đứng la hét thật lớn để mọi người có thể chú ý và giải cứu em bé. 

Gặp người phụ nữ với 'tiếng thét vàng' giúp giải cứu bé gái rơi từ tầng 12 khu chung cư - Ảnh 1

Chính vì "tiếng thét vàng" của chị Huế mà người dân đã chú ý, kéo theo nhiều người khác đến giúp sức và khiến anh Mạnh lập tức chạy đến đỡ bé gái.

Chị cũng là người góp công rất lớn giúp em bé có thể bảo toàn được tính mạng. Ảnh: FBNV
Chị cũng là người góp công rất lớn giúp em bé có thể bảo toàn được tính mạng. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi em bé rơi xuống đất, chị Huế đã vội xuống nơi thì nghe tin bé gái đã đi viện điều trị sau khi một thanh niên lao ra đỡ em bé kịp thời. 

Là người quay nhưng chị Huế không dám xem lại video lần thứ 2. "Cứ nhớ lại giây phút ấy tôi lại rùng mình và chảy nước mắt, rất nghẹn lời. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể quay được đoạn clip đó"

Bé gái được các bác sĩ điều trị và sức khỏe đã tạm ổn định. Ảnh: Internet
Bé gái được các bác sĩ điều trị và sức khỏe đã tạm ổn định. Ảnh: Internet

Hay tin em bé sức khỏe tạm ổn định còn anh Mạnh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, chị Huế nghẹn ngào và gửi lời cảm ơn đến anh Mạnh đã dũng cảm để cứu được cháu bé. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news