Tin mới

Hy hữu: Vừa ăn mừng đoạt cúp, các cầu thủ Lebanon ngã ngửa khi trọng tài không công nhận bàn thắng

Thứ sáu, 11/01/2019, 10:58 (GMT+7)

Sau cú đá phạt góc ở phút thứ 38 của trận đấu giữa Qatar và Lebanon trong khuôn khổ Asian Cup 2019, Ali Hamam băng vào đệm bóng tung lưới đối thủ rồi chạy ra ăn mừng cùng cả đội nhưng điều khiến các cầu thủ ngã ngửa là trọng tài không hề công nhận bàn thắng đó.

Sau cú đá phạt góc ở phút thứ 38 của trận đấu giữa Qatar và Lebanon trong khuôn khổ Asian Cup 2019, Ali Hamam băng vào đệm bóng tung lưới đối thủ rồi chạy ra ăn mừng cùng cả đội nhưng điều khiến các cầu thủ ngã ngửa là trọng tài không hề công nhận bàn thắng đó. 

Mới đây, sau cú phạt góc ở thứ 38 của trận đấu giữa Qatar và Lebanon trong khuôn khổ Asian Cup 2019, Ali Hamam băng vào đệm bóng tung lưới đối thủ rồi chạy ra ăn mừng cùng cả đội nhưng điều khiến các cầu thủ ngã ngửa là trọng tài không hề công nhận bàn thắng đó. 

Cảnh ăn mừng của các cầu thủ Lebanon trên sân. Ảnh: Internet

Theo đó, anh chàng này cùng cả đội Lebanon cũng như các CĐV đội nhà có mặt trên sân đã có một phen ăn mừng hụt nhưng vô cùng rực rỡ như thể vừa đoạt cúp. Họ đã không để ý là ông trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng từ trước đó.

Nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra đó làm bàn thắng hụt. Ảnh: Internet

Chỉ đến khi màn ăn mừng xong xuôi, họ mới kịp ngoái lại và "ngớ người" nhận ra tất cả đã bị nhầm.

Trong pha bóng này, trọng tài đã thổi phạt một cầu thủ Lebanon khác khi anh này phạm lỗi với hậu vệ Qatar ở vòng cấm. 

Ngay sau đó, hai đội tiếp tục giằng co đến giữa hiệp 2 thì đội  Qatar được hưởng một cú sút phạt trước vòng 16m50. Cú sút trúng tay đội trưởng ĐT Lebanon, Qatar được hưởng thêm một quả phạt nữa nhưng ở cự ly gần hơn, khoảng cách chỉ chừng 18 m.

Bassam Hisham sút phạt trực tiếp cực căng vào giữa khung thành mở tỷ số cho Qatar. Dù đứng ngay gần bóng nhưng thủ môn Medhi Khalil của Lebanon đã không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng.

Trút được gánh nặng tâm lý, Qatar tấn công hiệu quả hơn trong khoảng thời gian còn lại. 

Ở phút thứ 79 trận đấu, sau khi Khalil đẩy bóng ra từ một pha dứt điểm trong vòng cấm, Almoez Ali dễ dàng đá bồi vào khung thành bỏ trống ấn định chiến thắng 2-0. Thật là một cái kết đắng cho Lebanon.

Chứng kiến cảnh ăn mừng ở hiệp 1, ai cũng tiếc cho đội bóng này khi họ bị thủng lưới đến tận 2 bàn ở hiệp 2. Thậm chí, chính ban tổ chức cũng đã hiển thị nhầm bảng tỷ số trên sóng truyền hình.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news