Tin mới

Khoảnh khắc nam sinh chết đuối lọt vào bức ảnh của nhóm bạn

Thứ tư, 27/09/2017, 10:33 (GMT+7)

Mải mê chụp hình, một nhóm học viên trẻ Ấn Độ không phát hiện ra người bạn của mình đang vùng vẫy vì đuối nước ở ngay phía sau.

Mải mê chụp hình, một nhóm học viên trẻ Ấn Độ không phát hiện ra người bạn của mình đang vùng vẫy vì Đuối nước ở ngay phía sau.

Theo Indian Times, vụ tai nạn xảy ra hôm 24/9 tại ngôi đền Gundanjaneya nằm trên địa bàn thị trấn Ravagondlu Betta, huyện Kanakapura, quận Ramanagara, bang Karnataka, Ấn Độ. Nạn nhân là em Vishwas G., một thanh niên 17 tuổi đang theo học khóa huấn luyện sĩ quan dự bị của chương trình National Cadet Corps.

Vishwas G. cùng 24 người bạn cùng lớp khác đã tham gia một chuyến dã ngoại cuối tuần tại khu vực thị trấn Ravagondlu Betta, cách trường học khoảng 40 cây số.

Nhằm đảm bảo an toàn, phía nhà trường cử hai cán bộ đi theo nhóm học viên. Nhưng tai nạn lại ập tới khi các em tình cờ phát hiện một hồ nước khá lớn kèm tấm biển cảnh báo cấm tắm ở gần nơi tham quan.

Nhóm thanh niên mải mê chụp hình mà không hề để ý tới người bạn xấu số phía sau.

"Bọn cháu nhảy xuống hồ để chụp hình lưu niệm, ngoài ra còn tranh thủ bơi lội. Mãi đến lúc ra về thì cả nhóm mới giật mình hoảng hốt trước sự mất tích của Vishwas", học viên Sumanth A. nói.

Sau đó, một người bạn mở lại tấm ảnh vừa chụp và nhận thấy Vishwas đang chới với giữa dòng nước. Họ lập tức thông báo sự việc với thầy giáo phụ trách và cảnh sát địa phương.

Thi thể chàng thanh niên xấu số sau đó được tìm thấy và đưa lên bờ. Cha mẹ của Vishwas cũng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo từ những người bạn học chung lớp với em.

"Cha của nạn nhân là ông Govindappa vừa gửi đơn khiếu nại nhằm tố cáo sự tắc trách của đội ngũ cán bộ giáo dục, từ đó mới gây nên cái chết đáng tiếc cho nam sinh trẻ tuổi. Hiện chúng tôi ghi nhận đây là một trường hợp tử vong với nguyên nhân bất thường và sẽ điều tra thêm", đại diện cảnh sát địa phương cho biết.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news