Tin mới

Mộ tổ mọc lên giữa đường khiến nhiều người tự hỏi: 'Thế này đi kiểu gì đây?'

Thứ ba, 20/04/2021, 17:13 (GMT+7)

Mới đây, trên MXH xuất hiện 2 bức ảnh chụp lại ngôi mộ to nằm chình ình trên một đoạn đường khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Không rõ vì lý do gì mà đơn vị thi công vẫn làm xong được con đường mà ngôi mộ vẫn ở đó.

Theo chủ nhân 2 bức ảnh này, ngôi mộ được chụp trên một đoạn đường ở Bắc Ninh. Không rõ nguyên nhân vì sao giữa con đường nhựa lại xuất hiện ngôi mộ tổ của một dòng họ nào đó.

Mộ tổ mọc lên giữa đường khiến nhiều người tự hỏi: 'Thế này đi kiểu gì đây?'
Mộ tổ mọc lên giữa đường khiến nhiều người tự hỏi: 'Thế này đi kiểu gì đây?'

Theo quan sát, rên bia mộ này vẫn còn để bát hương và lọ hoa thờ, điều này chứng tỏ các thành viên trong gia đình này vẫn thường xuyên tới đây trông nom và đây không phải là mộ hoang. Và nếu là mộ vô chủ thì chẳng ai lại để sự tồn tại của ngôi mộ làm cản trở đến con đường mới, to đẹp này.

Dù việc coi trọng mồ mả là tốt nhưng ngôi mộ mọc giữa đường thế này là rất nguy hiểm đối với mọi người, đấy là chưa kể đối với các phương tiện di chuyển buổi tối. Ảnh: FB
Dù việc coi trọng mồ mả là tốt nhưng ngôi mộ mọc giữa đường thế này là rất nguy hiểm đối với mọi người, đấy là chưa kể đối với các phương tiện di chuyển buổi tối. Ảnh: FB

Trước đó, một ngôi mộ cổ 400 năm tuổi của dòng họ Nguyễn ở làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) cũng nằm án ngữ giữa đường gây nhiều bất tiện cho người dân khu vực trong sinh hoạt cũng như đi lại.

Ngôi mộ nằm hiên ngang giữa đường suốt hàng chục năm. Ảnh: FB
Ngôi mộ nằm hiên ngang giữa đường suốt hàng chục năm. Ảnh: FB

Tuy nhiên, dù đơn khiếu nại của dân được gửi đi suốt nhiều năm ròng nhưng chính quyền vẫn không tìm ra phương hướng giải quyết vì con đường này là công trình giao thông cấp phường nên không thể cưỡng chế.

Chính quyền vận động di chuyển mộ để bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đường phố nhưng dòng họ Nguyễn lại không đồng ý, vì lý do khi làm đường tại sao chính quyền không “nắn” tránh ngôi mộ cổ.

Vậy nên sau hàng chục lần họp lên họp xuống nhưng 2 bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Kết quả là sau 17 năm thương thuyết, ngôi mộ vẫn tọa chính giữa đường đi.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news