Tin mới

Nữ học viên tranh thủ 'thả thính' trên đồ bảo hộ nhận được một lời hẹn cưới rất lãng mạn bằng thơ

Thứ sáu, 04/06/2021, 10:12 (GMT+7)

Sau khi gây ấn tượng với bộ đồ bảo hộ có đề dòng chữ thả thính "chưa có người yêu", nữ học viên trong tâm dịch Bắc Giang đã có một lời hẹn cưới rất lãng mạn bằng thơ.

Để xua tan cái nắng nóng và sự vất vả nơi tâm dịch, Bắc Giang, mới đây, một loạt các y bác sĩ tại đây đã quyết định gửi những dòng thông điệp hết sức dễ thương thông qua bộ quần áo bảo hộ đang mặc trên người.

Dù đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan. Nữ sinh tên Mai Phương đã trổ tài vẽ hình lẫn thông tin liên hệ của mình trên lớp áo bảo hộ. Ảnh: FB
Dù đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan. Nữ sinh tên Mai Phương đã trổ tài vẽ hình lẫn thông tin liên hệ của mình trên lớp áo bảo hộ. Ảnh: FB

Trong số các y bác sĩ khiến dân mạng "tan chảy" vì dễ thương, có một nữ học viên trường y đã chiếm trọn cảm tình của người đối diện.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, nữ học viên này đã ghi lên tay áo của mình tên tài khoản Facebook cá nhân cùng lời quảng cáo: "Chưa có người yêu".

Nữ học viên tranh thủ 'thả thính' trên đồ bảo hộ nhận được một lời hẹn cưới rất lãng mạn bằng thơ - Ảnh 1

Ngay lập tức hình ảnh này đã trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trên MXH. Thậm chí nhiều netizen còn dí dỏm bình luận "Huệ Nguyễn" sẽ là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH.

Dân tình lập tức đi tìm info của nữ cán bộ y tế này sau dòng quảng cáo đầy chất lượng. Ảnh: Internet
Dân tình lập tức đi tìm info của nữ cán bộ y tế này sau dòng quảng cáo đầy chất lượng. Ảnh: Internet
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Và quả thật đúng là như vậy! Những từ khóa như "Huệ Nguyễn", "Huệ Nguyễn chưa có người yêu", "Huệ Nguyễn chống dịch" được dân mạng tìm kiếm rất nhiều trên Facebook.

Ngay lập tức từ khóa 'Huệ Nguyễn' đã được tìm kiếm rất nhiều. Ảnh: Internet
Ngay lập tức từ khóa "Huệ Nguyễn" đã được tìm kiếm rất nhiều. Ảnh: Internet

Ngay lập tức, info "chính chủ" của nữ học viên này cũng được dân mạng tìm ra. Thông qua lời giới thiệu, trên trang cá nhân, cô gái này đang theo học tại Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam. Và những hình ảnh trên cũng chính là đoàn cán bộ y tế của Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam đang lên chi viện cho Bắc Giang dập dịch. 

Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV

Nhìn ảnh "quảng cáo" đã vậy còn khi vào Facebook cá nhân, dân tình sẽ không phải thất vọng. Nữ học viên này luôn đăng tải những hình ảnh đầy năng động, xinh đẹp và nhiệt huyết trên trang cá nhân. Không dừng lại ở đó, cô nàng cũng thường xuyên có những dòng trạng thái "rắc thính" đầy ngọt ngào khiến dân tình koong khỏi xao xuyến.

Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV

Sau khi nhận được sự quan tâm từ CDM, cô gái ấy còn cho rằng mình không thể có người yêu. "Mọi người ơi em rất cảm ơn tình cảm của mọi người ạ. Nhưng mà người như em không có người yêu được đâu. Hôm trước báo động gấp quá em còn đi 2 chiếc dép bên trái cơ ạ".

Nhưng một cô gái đáng yêu như vậy, sao lại không có người yêu cho được. Nhiều người con nhận xét Huệ Nguyễn xứng đáng có 1000 người yêu. "Em chỉ cần lo chống dịch, người yêu đã có CĐM lo", và trong vô số lời tỏ tình từ các nhân vật trên cõi mạng, kết quả là Huệ đã có một lời hẹn cưới rất lãng mạn bằng thơ:

Về Bắc Giang tâm dịch của nước ta

Suốt bao ngày giữa trời hè nắng cháy

Dù mệt nhoài bước chân không ngừng chạy

Vẫn bông đùa: Em chưa có người yêu...

Thật tự hào, yêu thương biết bao nhiêu

Những bác sĩ tuổi đời còn rất trẻ

Chuyến này đi niềm tin luôn mạnh mẽ

Hết dịch rồi mới hưởng tết đoàn viên

Cảm ơn em.... đã gạt hết niềm riêng

Để hòa chung bài ca yêu đất nước

Anh mong sao hết dịch mình sẽ được

Rước em về trong tiếng pháo hồng vang".

Vô tình thay ảnh đại diện nhưng để chế độ Công khai và cái kết. Ảnh chụp màn hình
Vô tình thay ảnh đại diện nhưng để chế độ Công khai và cái kết. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bài thơ này lại là của một cô gái, Nguyễn Thúy Nga. Hy vọng bài thơ này sẽ thay lời những chàng trai tử tế để mang đến một cái kết tuyệt vời cho cô sinh viên Huệ Nguyễn khi thắng dịch.

Hoa chưa có chủ đây rồi 

Ai muốn bông Huệ, chớ ngồi hậu phương!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news