Tin mới

Đáng sợ quá trình tự chế súng của kẻ ám sát thủ tướng Shinzo Abe: '6 viên đạn cùng bắn một lúc'

Thứ hai, 11/07/2022, 12:47 (GMT+7)

Nghi phạm Yamagami khai nhận việc ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không liên quan đến quan điểm chính trị của ông.

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi đã bị bắt tại hiện trường hôm thứ Sáu 8/7 khi ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hôm qua (10/7), tên này bị đưa ra trình diện công tố viên với tội danh giết người.

Tetsuya Yamagami bị bắt tại hiện trường ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Tetsuya Yamagami bị bắt tại hiện trường ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Sáng nay (theo giờ Việt Nam), hãng thông tấn Kyodo News dẫn các nguồn tin điều tra cho biết lời khai của nghi phạm Tetsuya Yamagami. Các nhà điều tra tin rằng, kẻ ám sát ông Abe đã kiểm tra khả năng gây chết của vũ khí trước khi nổ súng. Trong quá trình khám xét xe, cơ quan cảnh sát phát hiện nhiều tấm gỗ, chúng dường như có những lỗ thủng do cuộc thử nghiệm vũ khí. Các nguồn tin cho rằng, trước khi ám sát cựu thủ tướng Abe có thể Yamagami đã nhiều lần thử nghiệm các loại súng khác nhau để chọn ra loại vũ khí tốt nhất.

Ông Shinzo Abe qua đời vì mất quá nhiều máu
Ông Shinzo Abe qua đời vì mất quá nhiều máu

Yamagami cho biết dự định chế tạo bom nhưng không thành. "Anh ta đã mua thuốc súng trên Internet, lấy vỏ đạn rỗng và tự lấp đầy chúng”, nguồn tin dẫn lời cơ quan điều tra. Việc ám sát ông Abe không phải do niềm tin chính trị của cố lãnh đạo. Các nguồn tin còn cho biết khẩu súng tên này sử dụng được thiết kế để bắn "6 viên đạn cùng một lúc". 

Nghi phạm ám sát cố thủ tướng Abe từng là cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản nên am hiểu về vũ khí.

Nghi phạm ám sát cố thủ tướng Abe từng là cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản
Nghi phạm ám sát cố thủ tướng Abe từng là cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản

Một đồng nghiệp cũ của Yamagami cho biết, trước khi gặp rắc rối hắn “có vẻ bình thường”, tuy nhiên sau đó thường xuyên nghỉ việc vô cớ vào đầu năm nay rồi cuối cùng phải thôi việc. Trước giới truyền thông, đồng nghiệp cũ không thể giấu được sự bàng hoàng khi Yamagami trở thành tên sát nhân, đồng thời lên án kịch liệt hành động của nghi phạm.​

Lễ tang ông Abe được tổ chức tại chùa Zojoji ở Tokyo, chỉ với sự tham gia của gia quyến và những người thân thích.
Lễ tang ông Abe được tổ chức tại chùa Zojoji ở Tokyo, chỉ với sự tham gia của gia quyến và những người thân thích.

>>> XEM THÊM: 'Há hốc' trước cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường: Nhận ưu ái 'khủng' hiếm có, khác xa thời ở cùng Phi Nhung 

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news