Tin mới

Không phải 'Hậu Duệ Mặt Trời' hay 'The Glory', đây mới là phim bước ngoặt của Song Hye Kyo

Thứ sáu, 10/03/2023, 12:04 (GMT+7)

Sở hữu trong tay một bộ sưu tập phim hot nhưng Song Hye Kyo chỉ đích danh một bộ phim làm nên bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

Vào ngày 3/3 vừa qua, đài KBS đã kỷ niệm 50 thành lập. Tại sự kiện, Song Hye Kyo được vinh danh là nữ diễn viên có tỷ suất người xem cao nhất. Năm 2016, cô chứng minh thực lực của mình khi ghi nhận kỷ lục tỷ suất người xem mỗi tập cao nhất với Hậu duệ mặt trời. nhưng bộ phim truyền hình đầu tiên biến Song Hye Kyo trở thành "nữ hoàng rating" phải kể đến Trái Tim Mùa Thu.

Song Hye Kyo coi Trái Tim Mùa Thu là bộ phim đưa cô đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp, được khán giả công nhận.
Song Hye Kyo coi Trái Tim Mùa Thu là bộ phim đưa cô đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp, được khán giả công nhận.

Song Hye Kyo coi Trái Tim Mùa Thu là bước ngoặt của mình. Cô nói: "Tôi đã ở ngã 3 đường và tự hỏi liệu mình có thể trở thành một diễn viên truyền thống hay không. Qua Trái Tim Mùa Thu, tôi đã được công nhận là một diễn viên thật sự".
Với Trái Tim Mùa Thu đạt tỷ suất 42,3%, Song Hye Kyo vươn lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu. Sau đó, cô còn đạt tỷ suất người xem 40,2% với Full House (Ngôi Nhà Hạnh Phúc) sau này.

Vẻ đẹp mong manh, thánh thiện nhưng lại có chút khắc khổ của Song Hye Kyo trong Trái Tim Mùa Thu.
Vẻ đẹp mong manh, thánh thiện nhưng lại có chút khắc khổ của Song Hye Kyo trong Trái Tim Mùa Thu.
Chuyện tình buồn của Eun Suh và Joon Suh gây tiếng vang khắp châu Á những năm 2000.
Chuyện tình buồn của Eun Suh và Joon Suh gây tiếng vang khắp châu Á những năm 2000.

Trái Tim Mùa Thu là bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc lên sóng năm 2000. Rất nhanh sau đó, phim đã dẫn đầu làn sóng Hallyu thời điểm đó. Bộ phim đã đưa tên tuổi 2 diễn viên chính Song Hye Kyo và Song Seung Hun nổi khắp châu Á.
Bộ phim kể về mối tình giữa Eun Suh (Song Hye Kyo), một cô gái mắc bệnh máu trắng với anh trai nuôi Yun Joon Suh (Song Seung Hun). Vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện nhưng lại toát lên sự khắc khổ của Song Hye Kyo khi ấy đã làm nên một Eun Suh quá thành công, ám ảnh thế hệ khán giả lúc bấy giờ.

Cái kết buồn đầy ám ảnh của Trái Tim Mùa Thu.
Cái kết buồn đầy ám ảnh của Trái Tim Mùa Thu.

Sau Trái Tim Mùa Thu, sự nghiệp của Song Hye Kyo lên như diều gặp gió. Về sau, cô còn nhiều tác phẩm gây tiếng vang khác như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời, Gió Đông Năm Ấy, Một Cho Tất Cả...
Gần đây, Song Hye Kyo tiếp tục gây tiếng vang với bộ phim chiếu trên Netflix là The Glory. Phim kể về hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), một nạn nhân của bạo lực học đường. Sau phần 1 thành công, The Glory phần 2 sẽ lên sóng trong ngày hôm nay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news