Tin mới

Lương Mạnh Hải cầu hôn Bảo Anh sau 3 năm yêu nhau

Thứ ba, 18/03/2014, 09:23 (GMT+7)

Trong tập 1 phim “Vừa đi vừa khóc”, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) đã quyết định cầu hôn Bảo Quyên (Bảo Anh) sau 3 năm yêu nhau.

 

 

Trong tập 1 phim “Vừa đi vừa khóc”, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) đã quyết định cầu hôn Bảo Quyên (Bảo Anh) sau 3 năm yêu nhau.

“Vừa đi vừa khóc” là bộ phim đánh dấu sự tái ngộ của Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với cặp đôi diễn viên Lương Mạnh Hải – Minh Hằng sau “Ngôi nhà hạnh phúc” (2009). Trong tác phẩm mới này, thông qua nhân vật chính Đông Dương (Minh Hằng đóng) - một cô gái phải sống trong thân phận của một cậu con trai, đạo diễn gửi đến một chủ đề mới với nhiều suy ngẫm: “Sống cho chính mình hay sống cho người khác?”.

Từ những ý tưởng trên, kịch bản “Vừa đi vừa khóc” khắc họa hoàn chỉnh các nhân vật chính là những bạn trẻ hướng thiện, sống tốt và luôn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời biết nhận ra những hạn chế còn tồn tại trong hệ tư tưởng cũ làm ảnh hưởng nhiều đến sự tiến bộ chung của xã hội, như “trọng nam khinh nữ” hay nạn bạo hành gia đình.

Bối cảnh chính trong phim là một xóm nhỏ bình dân với những con người lao động chăm chỉ, giản dị, với tính cách tốt bụng, phóng khoáng. Bên cạnh Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Ca sĩ Phương Thanh, “Vừa đi vừa khóc” còn có sự tham gia của những diễn viên trẻ đáng chú ý như: Nhã Phương, La Quốc Hùng, Ninh Dương Lan Ngọc, Bảo Anh…

Sau nửa năm quay phim và hoàn tất các khâu hậu kì, bộ phim dài 36 tập được nhiều khán giả trẻ trông mong đã phát sóng tập đầu tiên với nhiều tình tiết thú vị: Phim mở đầu bằng cảnh Đông Dương (Minh Hằng) vừa ngồi sửa chữa nhà cửa và nói chuyện với bà nội. Bố mẹ Đông Dương mất sớm để lại cho bà 5 đứa cháu gái. Vì lời hứa với cha mẹ nên Đông Dương đành sống trong thân phận một người con trai và không tiết lộ cho ai biết. Bà nội thương Đông Dương chân yếu tay mềm nên nhất quyết bắt “cháu trai” đi tập tạ để rèn luyện sức khỏe.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

 Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Lảng tránh câu chuyện với bà, Đông Dương liền xách đồ nghề đi sửa nhà cho một gia đình trong xóm. Công việc hoàn tất, Đông Dương đang chuẩn bị ra về thì cô nàng Thêu (Nhã Phương) mò đến. Đây là cô nàng chết mê chết mệt vẻ “đẹp trai” của “anh chàng” Đông Dương.

 Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Đông Dương khó mà thoát được “cái đuôi” này…

Trong khi Thêu hí hửng xách túi đồ ăn đi tìm “người yêu” thì Đông Dương đã trốn mất tiêu. Tuy nhiên, cô nàng Thêu vẫn mặt dày “ăn vạ”. Không thể lẩn trốn được, Đông Dương đành mò ra và ngậm ngùi ngồi ăn hết chỗ cơm Thêu mang đến.

 Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Nên đành ngậm ngùi ngồi ăn hết chỗ cơm Thêu nấu.

Trên đường trở về, Thêu bị chặn lại bởi chàng bán cá tên Lố (La Quốc Hùng). Lố không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Thêu, nhưng lại bị Thêu lớn tiếng mắng cho một trận và đuổi đi. Dù bị hắt hủi nhưng chàng bán cá vẫn kiên quyết tìm mọi cách để chiếm được trái tim người đẹp.

 Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Dù bị từ chối, Lố vẫn quyết tâm chinh phục Thêu cho bằng được.

Còn “trai đẹp” Đông Dương khi trở về nhà, tưởng rằng bà nội đã quên câu chuyện lúc sáng, bà vẫn nhất nhất bắt “cháu đích tôn” phải đi tập tạ. Không thể trốn đi đâu được, Đông Dương chỉ biết “méo mặt” nghe theo lời bà. Sáng hôm sau, bà nội hào hứng dẫn “cháu trai” đến phòng tập. Không chỉ thế, bà còn mang theo đồ nghề, vừa ngồi thêu vừa “giám sát” công việc tập luyện của đứa cháu yêu quý.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Đông Dương sống trong thân phận giả trai và đành nghe theo
những yêu cầu của bà nội.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

BàBà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai. nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Trai đẹp” Đông Dương chăm chỉ tập luyện dưới sự giám sát của bà.

Cũng ở xóm nghèo, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) được giới thiệu là chàng công tử nhà giàu, điển trai và sống rất tình cảm. Mẹ mất từ khi Hải Minh mới được một tuổi rưỡi nên anh chàng rất thương ba. Hải Minh luôn mong ba đi bước nữa để tìm hạnh phúc cho bản thân. Ngồi tâm sự với ba, Hải Minh muốn sau này vợ anh sẽ sinh thật nhiều con. Bởi anh rất sợ cảm giác hồi còn nhỏ phải ở nhà một mình. Hải Minh cũng tâm sự với cha về việc chuẩn bị cầu hôn cô bạn gái tên Bảo Quyên (Bảo Anh) và nhận được sự ủng hộ của ba.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Hải Minh tâm sự với cha về chuyện lập gia đình.

Hôm sau, Hải Minh hẹn Bảo Quyên tại quán cà phê nơi lần đầu hai người gặp gỡ. Cả hai ngồi cạnh nhau rất tình cảm và cùng ôn lại những kỉ niệm khó quên của 3 năm trước. Trong lần đầu gặp nhau, Hải Minh đã rất ấn tượng với Bảo Quyên và quyết định tới làm quen với cô nàng. Đúng lúc ấy thì có một đám cướp xông vào cướp quán, mọi người trong quán hỗn loạn chạy hết ra ngoài. Còn Bảo Quyên, cô nàng quá sợ hãi tới mức không thể nhúc nhích được. Khi ấy, cánh tay ấm áp của Hải Minh đã đưa ra che chở, bảo vệ cho cô. Tình yêu đến với họ cũng chính từ giây phút đó.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Hải Minh và Bảo Quyên nhớ lại kỉ niệm lần đầu gặp gỡ.

Trong khi Bảo Quyên còn đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp thì Hải Minh đưa ra chiếc nhẫn và cầu hôn cô nàng. Bảo Quyên mỉm cười đáp lại: “Mình yêu nhau đã 3 năm rồi, đủ dài để mình hiểu hết về nhau. Em biết anh sẽ là người chồng tốt. Em đồng ý”. Dứt lời, Bảo Quyên trao cho Hải Minh nụ hôn say đắm.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Bà nội bắt Đông Dương đi tập tạ để có sức khỏe dẻo dai.

Hải Minh cầu hôn Bảo Quyên sau 3 năm yêu nhau.

Nguồn: 2 sao

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news