Tin mới

Trúng xổ số hơn 61 tỷ, người phụ nữ bất ngờ đi trồng sắn thuê vì lý do này

Thứ tư, 13/12/2023, 15:07 (GMT+7)

Một phụ nữ Thái Lan trúng xổ số giành được giải thưởng 90 triệu baht (61 tỷ VND) nhưng hiện tại lại đang đi trồng sắn thuê.

Theo báo cáo của tờ "Sanook", cô Wannalee Panyasai hay còn gọi là Jay Aor, 43 tuổi từng trúng xổ sổ với số tiền 90 triệu baht (tương đương 61 tỷ VND hiện tại) vào ngày 1/11/2018. Tuy nhiên, mới đây, cánh truyền thông Thái Lan bất ngờ gặp cô Panyasai trong một trang trại trồng sắn ở tỉnh Udon Thani khiến nhiều người bất ngờ. 

Wannalee Panyasai bị bắt gặp đi trồng sắn thuê.
Wannalee Panyasai bị bắt gặp đi trồng sắn thuê.

Cụ thể, vào lúc 11h ngày 10/12/2023, các phóng viên đã đến trang trại sắn cuối thôn Non Samran, thôn 12, phường Bung Kaew, huyện Non Sa-at, tỉnh Udon Thani sau khi nhận được tin người phụ nữ từng trúng xổ số 90 triệu baht đến làm công nhân thời vụ tại đây. Wannalee Panyasai cho biết, vì chủ trang trại thiếu nhân lực nên cô đã đến giúp đỡ với mức lương hàng ngày khoảng 300 baht (hơn 203.000 VND).

Panyasai tiết lộ, cô sinh ra trong một gia đình nông dân và đã giúp đỡ gia đình những công việc đồng áng từ khi còn nhỏ nên những công việc này không có gì quá khó khăn đối với cô. Người phụ nữ 43 tuổi cho biết, thuở nhỏ cô từng được thuê làm đủ thứ việc từ chặt mía, phát cỏ, trồng lúa, gặt lúa, trồng khoai tây hoặc chăn trâu,...

Panyasai cho biết, ở tuổi trung niên, công việc đồng áng trở nên khó khăn hơn đối với cô nhưng hiện tại cô vẫn có thể làm được công việc này. 

Người phụ nữ 43 tuổi đã tiêu sạch số tiền trúng xổ số.
Người phụ nữ 43 tuổi đã tiêu sạch số tiền trúng xổ số.

Trong ảnh, Panyasai đội chiếc mũ đỏ, vác theo bao tải sắn để trồng trên mảnh đất rộng mênh mông. Ban đầu, cô ngâm các khúc sắn còn tươi vào trong nước có pha hormone thực vật trong bồn nhựa. Sau đó cho vào túi đựng phân bón rồi thoăn thoắt trồng xuống từng luống đất đã được làm sẵn. Do trời nắng nóng nên người phụ nữ 43 tuổi đổ mồ hôi nhễ nhại. 

Ngoài mức lương 300 baht/ngày, Wannalee Panyasai và những công nhân khác được ăn trưa với những món ăn phổ biến của địa phương. Họ mang theo dụng cụ nhà bếp để nấu ăn và trải chiếu ăn uống dưới bóng cây. 

Khi được hỏi về số tiền trúng xổ số, Wannalee Panyasai thừa nhận cô đã tiêu hết khoản tiền 90 triệu baht (tương đương 61 tỷ VND). Tuy nhiên, Panyasai vẫn còn khối tài sản thừa kế khổng lồ do người chồng quá cố để lại. Do đó, Panyasai không hề thiếu tiền như tin đồn. Panyasai cho biết, số tiền làm thêm nhờ công việc trồng sắn này cô sẽ tiết kiệm để cho con cháu đi học vì không muốn sử dụng vào số tiền tiết kiệm cũ của bản thân. Hơn nữa, Panyasai cũng muốn học cách quản lý tài chính và tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình.

Wannalee Panyasai khẳng định đi trồng sắn thuê kiếm tiền để cho con cháu đi học.
Wannalee Panyasai khẳng định đi trồng sắn thuê kiếm tiền để cho con cháu đi học.

Tasanee Sisukot, cháu dâu của Panyasai cho biết, Panyasai là người rất tốt bụng và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Trước khi chưa trúng xổ sổ, Panyasai đã dùng tiền riêng giúp đỡ dân làng như mua đèn để lắp đèn đường trong thôn bản hay sửa những đoạn đường bị gồ ghề vì ổ gà, hay làm đám tang cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bất cứ ai Panyasai cũng giúp đỡ mà không kể công. Thậm chí vì quá nhiệt tình, Panyasai còn bị gọi là "Jay điên". Panyasai cho biết, cô thích giúp đỡ người khác và không mong nhận lại bất cứ điều gì.

Wannalee Panyasai cũng cho biết, cô đã đi du lịch nhiều nước nhưng nhận thấy không nơi nào đẹp bằng Thái Lan do đó cô không dùng số tiền trúng thưởng để đi du lịch. Tuy nhiên, hiện tại, cô vẫn chưa từ bỏ thói quen mua vé số. Panyasai vẫn mua vé số đều đặn nhưng không mua nhiều như trước đây.

Ảnh: Sanook.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Trúng xổ số