Tin mới

Vén màn bí ẩn: Quá khứ động trời của Đường Tăng trong Tây Du Ký trước khi đi Tây Thiên thỉnh kinh

Thứ sáu, 24/02/2023, 14:56 (GMT+7)

Ít ai biết, trước khi đi Tây Thiên thỉnh kinh và một lòng hướng thiện thì trong quá khứ Đường Tăng đã từng mắc 'đại tội'.

Tây Du Ký được biết đến là một trong 'tứ đại danh tác' của Trung Quốc, kể về cuộc hành trình đi lấy kinh của 4 thầy trò Đường Tăng.

Trong Tây Du Ký, Đường Tăng vốn là người ăn chay, niệm Phật và một lòng hướng thiện, mong muốn thỉnh kinh, tu hành và tạo phúc cho bá tính để giúp người dân thoát khỏi cuộc sống lầm than.

Đường Tăng cũng là người từng mắc đại tội trong quá khứ trước khi rũ bỏ hồng trần một lòng theo Phật. Ảnh: Internet
Đường Tăng cũng là người từng mắc đại tội trong quá khứ trước khi rũ bỏ hồng trần một lòng theo Phật. Ảnh: Internet

Trong suốt cuộc hành trình này, Đường Tăng đã luôn căn dặn các đệ tử những điều hay lẽ phải, sống lương thiện và tránh mọi cám dỗ. Trước khi đi lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, các đồ đệ của Đường Tăng đều từng mắc phải sai lầm. Nhưng ít ai biết rằng, bản thân Đường Tăng trong quá khứ cũng đã từng mắc phải 'trọng tội'.

Cuộc hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Ảnh: Internet
Cuộc hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Ảnh: Internet

Theo đó, kiếp trước của Đường Tăng là Kim Thiền Tử, đệ tử thứ 2 của Phật Tổ Như Lai. Lúc này do Kim Thiền Tử vô tình làm rơi một hạt gạo nên đã phải chịu phạt, bị đày xuống trần gian tu 10 kiếp và trai qua đủ 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn.

Xuống trần gian để tái sinh, Kim Thiền Tử trở thành Đường Tăng. Nhiều tài liệu ghi chép cho rằng trước khi một lòng hướng thiện, Đường Tăng từng mắc đại tội nghiêm trọng khi sát hại một người.

Đường Tăng luôn căn dặn các đồ đệ của mình những điều hay lẽ phải, sống lương thiện. Ảnh: Internet
Đường Tăng luôn căn dặn các đồ đệ của mình những điều hay lẽ phải, sống lương thiện. Ảnh: Internet

Theo đó, vào năm Đường Tăng ra đời, cha của ông được hoàng đế sắc phong làm chi châu Giang Châu. Ngày hôm đó, trên đường đến Giang Châu nhậm chức đã bị truy sát và tấn công. Cha ông bị sát hại tại chỗ và mẹ ông bị cường tặc tên Lưu Hồng cưỡng bức.

Để bảo vệ con trai, bà đã đặt Đường Tăng vào một chiếc nôi kèm bức thư thả trôi sông. Đường Tăng sau đó may mắn được một hoàng thượng thấy và đem về nuôi dưỡng.

Sau này khi lớn lên, biết được chân tướng sự thật về thảm kịch về gia đình mình, Đường Tăng không khỏi tức giận mà âm mưu trở về để báo thù cho cha mẹ.

Cường tặc Lưu Hồng trong Tây Du ký bản 1986. Ảnh Internet
Cường tặc Lưu Hồng trong Tây Du ký bản 1986. Ảnh Internet

Đường Tăng đã trở về tìm ông ngoại và kể về toàn bộ sự việc, đem nhân mã của ông để truy tìm cường tặc Lưu Hồng.

Lúc này Lưu Hồng đã trở thành chi châu Châu Giang. Bất chấp chức vị, Đường Tăng đã dẫn quân vào bắt sống Lưu Hồng và áp giải tên cường tặc năm xưa tới nơi cha mẹ mình bị sát hại, tự tay rút kiếm lấy đầu rồi ném hắn xuống sông, báo thù cho cha mẹ.

Theo tài liệu được ghi chép lại, đây chính là hành động tàn ác đầu tiên và tàn ác duy nhất mà ông đã từng làm. Sau này Đường Tăng rũ bỏ hồng trần, một lòng theo Phật và trở thành người được chọn đi Tây Thiên để bái Phật cầu kinh.

Mặc dù đây chỉ là những tài liệu được ghi chép lại và chưa có bất cứ một lời chứng thực nào cho hậu thế nhưng rõ ràng có một sự thật là bất kỳ ai cũng đều đã từng mắc vào những lỗi lầm trong quá khứ. Quan trọng vẫn là hiện tại tâm biết hướng thiện, từ bi và hỷ xả với những người xung quanh thì cánh cửa của Phật pháp vẫn luôn rộng mở và đón nhận đối với bất kỳ ai.

** Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news