Tin mới

'Vô sinh' hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ vỡ òa vì đẻ sinh đôi ở tuổi 73

Chủ nhật, 14/03/2021, 21:16 (GMT+7)

Cụ bà Yerrametti Mangayamma trở thành "bà mẹ nhiều tuổi nhất thế giới" vào năm 2019 khi hạ sinh một cặp sinh đôi ở tuổi 73.

Bà Yerrametti Mangayamma và chồng là ông Raja (khi ấy 82 tuổi) đã vô cùng sung sướng khi biết mình sắp có con. Thế nhưng một năm sau đó, ông Raja qua đời vì một cơn đau tim.

Bà Yerramatti Mangayamma, 75 tuổi, với cặp song sinh 18 tháng tuổi. Ảnh: Cover Asia Press
Bà Yerramatti Mangayamma, 75 tuổi, với cặp song sinh 18 tháng tuổi. Ảnh: Cover Asia Press

Giờ đây, bà tiết lộ cách mình vượt qua những lời đàm tiếu từ cộng đồng ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ và cách mà 2 cô con gái sinh đôi Rama Tulasi, Uma Tulasi giúp mẹ vượt qua đau buồn.

"Khi tôi bước xuống phố, địu 2 con, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh. Nhưng những người hàng xóm sẽ không ngừng nhìn chằm chằm tôi. Ở tuổi 73, tôi biết họ nghĩ gì, đó là một bà mẹ già sinh con lần đầu. Dù cái nhìn của họ làm tôi tổn thương, nhưng không gì có thể phá hỏng niềm vui của tôi".

"Tôi kết hôn với chồng là Yerramatti Raja Rao, một nông dân trong cuộc hôn nhân sắp đặt vào năm 1962. Lúc ấy, tôi 16 tuổi còn anh ấy 25 tuổi và chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Chúng tôi muốn có con và nghĩ điều đó sẽ xảy ra dễ dàng, thế nhưng kết cục là vợ chồng tôi không thể thụ thai một cách tự nhiên".

"Trong những năm qua, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ khác nhau, thử nhiều loại thuốc nhưng vô dụng. Vào năm 1986, khi tôi 40 tuổi, tôi đã bị mãn kinh sớm, điều đó thật tệ. Có cảm giác như cánh cửa đang đóng lại. Dù đã cân nhắc việc nhận con nuôi nhưng chúng tôi đã không làm vậy".

Mangayamma và chồng Raja đã vô cùng hạnh phúc khi trở thành bố mẹ. Ảnh: The Sun
Mangayamma và chồng Raja đã vô cùng hạnh phúc khi trở thành bố mẹ. Ảnh: The Sun
Người phụ nữ này lần đầu được làm mẹ cùng người bạn đời đã sống với nhau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Cover Asia Press
Người phụ nữ này lần đầu được làm mẹ cùng người bạn đời đã sống với nhau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Cover Asia Press

"Hàng xóm thường gọi tôi là 'người đàn bà không con' và thậm chí họ hàng còn đồn thổi sau lưng, khuyên chồng tôi tái hôn nhưn Raja luôn trấn an tôi rằng anh ấy yêu tôi bất chấp".

"Vào mùa hè năm 2018, khi tôi 72 tuổi, tôi nghe nói có một phụ nữ ở làng tôi đã sinh con sau khi thụ tinh ống nghiệm. Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này và muốn tìm hiểu thêm. Biết tôi khao khát có con, cô ấy đã nói cho tôi biết về phòng khám. Mặc dù thụ tinh trong ống nghiệm sẽ rất khó khăn, nhưng tôi muốn thử".

"Tháng 11 năm đó, chúng tôi có một cuộc hẹn với Tiến sĩ Umashankar Sanakkayala. Ban đầu anh ấy nghĩ tôi khoảng 50 tuổi, vì vậy, khi tôi nói tuổi thật anh ấy rất sốc. Anh ấy làm các xét nghiệm máu, thể lực, kiểm tra tim và đều cho thấy tôi khỏe mạnh. Tôi đã khóc trong sung sướng khi biết mình có cơ hội thụ thai. Việc điều trị tốn hơn 66.000 rupee nhưng nó xứng đáng".

Bác sĩ Umashankar Sanakkayala, 46 tuổi và bác sĩ Sanakkayala Rajakumari, 45 tuổi. Ảnh: The Sun
Bác sĩ Umashankar Sanakkayala, 46 tuổi và bác sĩ Sanakkayala Rajakumari, 45 tuổi. Ảnh: The Sun

"Tôi không còn sản xuất trứng nữa, vì vậy một quả trứng hiến tặng đã được thụ tinh với tinh trùng của Raja. Việc điều trị rất khó khăn bởi tôi bị bốc hỏa và mệt mỏi. Nhưng thật không thể tin được là ngay lần đầu tiên đã thành công và vào tháng 1/2019, bác sĩ thông báo tôi mang thai".

"Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất tôi từng trải qua, Raja khi đó 82 tuổi không thể tin mình sắp làm bố. Cộng đồng của chúng tôi nói rằng tôi đã sai khi mang thai bởi tôi sẽ mất trước khi con tôi trưởng thành. Thế nhưng niềm khao khát của chúng tôi đã vượt qua mọi cảm xúc khác".

"Khi tôi mang thai được 3 tháng, bác sĩ nói rằng tôi mang song thai. Mặc dù tin này rất đáng sợ nhưng tôi cảm thấy nó như một phép màu. Dù kiệt sức tới mức không thể chịu đựng, nhưng tôi vẫn thích mang thai và may mắn là tôi không bị biến chứng hay ốm nghén gì".

"Vào ngày 5/9/2019, hai con gái sinh đôi của chúng tôi được sinh mổ ở tuần 38. Chúng tôi đặt tên con là Rama Tulasi và Uma Tulasi, mỗi đứa chỉ nặng khoảng 1,8kg. Bế các con lần đầu thật tuyệt. Chúng tôi được giữ lại bệnh viện vài tuần để các bác sĩ đảm bảo 3 mẹ con đều khỏe và may mắn thay chúng tôi đã được cho về".

Sau khi bị mãn kinh sớm ở tuổi 40, Yerramatti Mangayamma đã mang thai với sự giúp đỡ của một người hiến trứng. Ảnh: Cover Asia Press
Sau khi bị mãn kinh sớm ở tuổi 40, Yerramatti Mangayamma đã mang thai với sự giúp đỡ của một người hiến trứng. Ảnh: Cover Asia Press

"Ban đầu thật khó khăn. Bác sĩ bảo tôi không nên cho con bú vì sẽ gây áp lực lên cơ thể, vì vậy tôi sử dụng ngân hàng sữa. Những đêm mất ngủ diễn ra liên tục nhưng tôi đã ngồi thiền và thấy nó có tác dụng".

"Ở Ấn Độ, việc chồng quá quan tâm đến con không phải là truyền thống, nhưng Raja luôn giúp đỡ tôi khi có thể. Tôi sớm có thói quen và bắt đầu tận hưởng cuộc sống làm mẹ".

Cặp song sinh Rama (phải) và Uma khi được 18 tháng tuổi. Ảnh: Cover Asia Press
Cặp song sinh Rama (phải) và Uma khi được 18 tháng tuổi. Ảnh: Cover Asia Press

"Vào tháng 10/2020, Raja qua đời vì đau tim ở tuổi 84. Tôi rất đau lòng nhưng các con đã giúp tôi vượt qua. Raja chỉ được ở bên 2 con 13 tháng và thật khó khăn khi không có anh ấy. Thế nhưng gia đình và bạn bè luôn ở bên và tôi có nhà, có tiền tiết kiệm. Tôi quyết tâm sống để chứng kiến các con lớn lên, nhưng tôi cũng đã chọn một người bạn của gia đình để nhờ nuôi dạy chúng nếu có chuyện gì xảy ra với mình".

(Theo The Sun)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news