Tin mới

Xúc động trang nhật ký gửi bố mẹ của thượng sĩ Học viện Quân y tại 'điểm nóng' Bắc Giang

Thứ ba, 01/06/2021, 14:01 (GMT+7)

"Mai kia khi dịch đã đẩy lùi, con sẽ lại về với bút sách, với mùa thi, bố mẹ hãy yên tâm ở con", đó là đôi lời tâm sự trên trang "Nhật kí chống giặc Covid-19" của một học viên Lớp 50A, Học viện Quân y tại điểm nóng nhất của dịch bệnh tại Bắc Giang.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất căng thẳng phức tạp ở Bắc Giang, đã có rất nhiều lá đơn xin tình nguyện tham gia chống dịch của các y, bác sĩ cũng như các chiến sĩ bộ đội, công an, thậm chí là hàng ngàn sinh viên.

Ngày 16/5, được lệnh của Bộ Quốc Phòng cùng với rất nhiều lá đơn tình nguyện xin được vào tâm dịch để giúp người dân, Học viện Quân y quyết định điều động hơn 150 học viên vào tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.hỗ trợ phòng, chống dịch.

Dù vẫn ngồi trên ghế nhà trường, là những người trẻ vẫn đang trong độ tuổi học hành, nhưng khi đất nước cần, họ vẫn sẵn sàng 'xếp bút nghiên' lên đường chống dịch. Ảnh: FB
Dù vẫn ngồi trên ghế nhà trường, là những người trẻ vẫn đang trong độ tuổi học hành, nhưng khi đất nước cần, họ vẫn sẵn sàng "xếp bút nghiên" lên đường chống dịch. Ảnh: FB

Hơn 10 ngày trực tiếp tham gia vào công tác chống dịch, các học viên của Học viện Quân y đã có những chia sẻ xúc động về những ngày tháng đáng nhớ của tuổi trẻ.

"Hôm nay đã là ngày thứ 12, kể từ khi con nhận nhiệm vụ lên đường để sát cánh cùng đồng đội và nhân dân Bắc Giang chống dịch Covid-19. Bố mẹ ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ? 

Các đội lấy mẫu của Học viện Quân y tập trung, phổ biến kế hoạch trước giờ lên đường. Ảnh: QĐND
Các đội lấy mẫu của Học viện Quân y tập trung, phổ biến kế hoạch trước giờ lên đường. Ảnh: QĐND

Con và đồng đội ở đây vẫn khỏe, tinh thần chống dịch của cả đoàn ngày càng quyết tâm hơn. Chú bộ đội “bé bỏng” của bố mẹ sẽ luôn xung kích trên mặt trận này. Mai kia, khi dịch dã được đẩy lùi, con sẽ lại về với bút sách, với mùa thi. Giờ con chỉ mong sao dịch nhanh chóng được đẩy lùi để cho người dân nơi đây bớt khổ! Bố mẹ hãy yên tâm và tin ở con nhé!", đó là những dòng tâm sự trên trang "Nhật kí chống giặc Covid-19" của Thượng sĩ Nguyễn Minh Tuấn, học viên Lớp 50A, Học viện Quân y tại điểm nóng nhất của dịch bệnh tại Bắc Giang. 

Rất nhiều học viên Học viện Quân y đã viết đơn xung phong tới tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang hỗ trợ dập dịch. Ảnh: FB
Rất nhiều học viên Học viện Quân y đã viết đơn xung phong tới tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang hỗ trợ dập dịch. Ảnh: FB

Thượng sĩ Tuấn kể, hôm ấy là ngày 16/5, lúc 15h30, bạn ấy đang ôn thi thì nhận mệnh lệnh hành quân. Sau tiếng còi báo động, đợt đầu tiên “ra trận” có 50 học viên vào tâm dịch Bắc Giang.

"Bầu không khí khẩn trương, nghiêm túc bao trùm cả Hệ 4. Trước đội hình quân phục chỉnh tề, nghiêm ngắn, chỉ huy hệ phổ biến nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch và lệnh điều động. Đêm đó, đoàn chi viện về đến Bắc Giang", Tuấn kể.

Xúc động trang nhật ký gửi bố mẹ của thượng sĩ Học viện Quân y tại 'điểm nóng' Bắc Giang
Xúc động trang nhật ký gửi bố mẹ của thượng sĩ Học viện Quân y tại 'điểm nóng' Bắc Giang

Bất chấp thời tiết oi nắng lên tới 40 độ những ngày qua, bất kể ngày đêm, các đội lấy mẫu xét nghiệm của Học viện Quân y tăng cường tại Bắc Giang luôn có mặt tại tâm dịch để nhanh chóng lấy mẫu, khoanh vùng và truy vết "giặc" Covid-19.

Dù mệt nhoài, kiệt sức sau lớp bảo hộ kín mít nhưng ai cũng có niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: QĐND
Dù mệt nhoài, kiệt sức sau lớp bảo hộ kín mít nhưng ai cũng có niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: QĐND

Họ chính là những cán bộ và học viên lớp DH 50A, khóa 50, Học viện Quân y với nhiệt huyết tuổi trẻ xung kích, đang góp sức vào cuộc chiến dập dịch. Các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ giống như những thiên thần trắng đang nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news