Tin mới

Bé trai 7 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước, trôi đi hơn 300m, một lý do giúp sống sót thần kỳ

Thứ sáu, 22/12/2023, 18:01 (GMT+7)

Một cậu bé 7 tuổi ở Brazil vô tình rơi xuống cống thoát nước do mưa lớn, bị trôi đi hơn 300m may mắn sống sót thần kỳ.

Theo Dailymail, Raphael dos Santos, 7 tuổi ở thành phố Cruz Alta, miền nam Brazil đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị cuốn xuống ống cống thoát nước mưa trong một trận mưa lớn. 

Raphael dos Santos rơi xuống một miệng cống ở Brazil và bị nước cuốn trôi đi hơn 300m trong một trận mưa bão ở thành phố Cruz Alta tại Brazil.
Raphael dos Santos rơi xuống một miệng cống ở Brazil và bị nước cuốn trôi đi hơn 300m trong một trận mưa bão ở thành phố Cruz Alta tại Brazil.

Vào ngày 11/12, cậu bé Raphael dos Santos đang chơi cùng bạn bè ở Cruz Alta thì vô tình bị rơi xuống ống cống thoát nước do mưa lớn. Vì không thể giúp kéo Raphael ra ngoài, nhóm bạn vội vàng trở về báo cho gia đình của cậu bé. Ông Paulo Rocha - bố của Raphael cho biết, rất bàng hoàng và sốc khi nhận được tin báo từ bọn trẻ.

"Sau khi nhận được cuộc gọi từ bọn trẻ, tôi lập tức chạy đến hiện trường nhưng đã quá muộn. Thằng bé đã bị cuốn xuống ống cống, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi nghĩ không có cách nào cứu được thằng bé nữa", ông Paulo Rocha nói.

Các nhà chức trách ở thành phố Cruz Alta, miền nam Brazil đã công bố kế hoạch đảm bảo tất cả các hố ga đều được đậy kín sau khi một cậu bé bảy tuổi rơi vào đường ống cống.
Các nhà chức trách ở thành phố Cruz Alta, miền nam Brazil đã công bố kế hoạch đảm bảo tất cả các hố ga đều được đậy kín sau khi một cậu bé bảy tuổi rơi vào đường ống cống.

May mắn, Raphael đã sống sót thần kỳ sau khi bị rơi xuống ống cống thoát nước. Được biết, cậu bé 7 tuổi bị cuốn trôi đi hơn 300m trong ống cống và bị mắc kẹt tại một khúc cua trong ống nước. Raphael đã may mắn thoát ra được qua một hố ga gần đó nhưng do va chạm nên cậu bé bị rách một vết dài ngay trên lông mày bên trái và phải nhập viện khâu 25 mũi.

Chia sẻ với giới truyền thông, Raphael cho biết, trong đường cống ngập nước và cậu gần như không thể thở được. Do không thể cử động được cơ thể, Raphael chỉ biết cố gắng ngóc đầu lên để thở nhưng không thành công. Cậu bé cứ thể xuôi theo dòng nước cho tới khi bị mắc kẹt tại một khúc cua trong ống nước. Lúc này, Raphael mới chui ra khỏi một hố ga ở gần đó.

Paulo Rocha cùng con trai Raphael dos Santos, người rơi xuống hố ga ở Brazil hôm thứ Hai. Cậu bé 7 tuổi phải khâu 25 mũi trên lông mày.
Paulo Rocha cùng con trai Raphael dos Santos, người rơi xuống hố ga ở Brazil hôm thứ Hai. Cậu bé 7 tuổi phải khâu 25 mũi trên lông mày.

"Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tìm lại được thằng bé. Thằng bé đã quay trở lại với tôi nhờ có Chúa. Tôi rất mừng, chưa bao giờ có điều kỳ diệu như vậy xảy ra với gia đình tôi. Tôi tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. May mắn thay, thằng bé đã bị mắc kẹt và sống sót một cách kỳ diệu", ông Paulo Rocha vui vẻ cho biết. 

Sau vụ việc, chính quyền đã ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các đường ống cống thoát nước trong thành phố để đảm bảo rằng mọi nắp cống đều được bịt kín nhằm ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra lần nữa và tạo sự an toàn cho trẻ em cũng như cư dân của thành phố. 

Ảnh: Dailymail.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news