Tin mới

Bố lâu ngày không về vì dịch, anh 8 tuổi dắt em trai đi bộ từ Hậu Giang qua tới Cần Thơ để tìm gặp

Thứ tư, 28/07/2021, 19:34 (GMT+7)

Vì nhiều ngày không được gặp cha, 2 anh em mới 8 và 6 tuổi đã rủ nhau đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm bố.

Rạng sáng 28/7, Công an Cần Thơ được một phen "hết hồn" khi có 2 em bé còn rất nhỏ mà đã làm được việc phi thường. Theo đó, 2 anh em ruột, bé lớn 8 tuổi (sinh năm 2013) đã dắt theo em trai 6 tuổi (sinh năm 2015) đi bộ từ tỉnh Hậu Giang để tìm cha.

 Nhiều ngày không gặp cha, 2 anh em đã rủ nhau đi bộ đến Cần Thơ. Ảnh: C.A.
 Nhiều ngày không gặp cha, 2 anh em đã rủ nhau đi bộ đến Cần Thơ. Ảnh: C.A.

Vì không biết địa chỉ cụ thể, 2 bé đã bị lạc. Lúc 2 giờ sáng 28/7, tổ tuần tra Công an thành phố Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tân Phú, quận Cái Răng, đã phát hiện 2 đứa trẻ đang lang thang trên đường.

Thời điểm đó, 2 bé mang theo ba lô, trên người chỉ mặc bộ đồ thun và tinh thần khá hoảng loạn. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa 2 cháu bé về chăm sóc tạm thời tại chốt kiểm dịch ở phường Tân Phú.

2 bé trai khiến nhiều người bất ngờ về hành động liều lĩnh của mình. Ảnh: Công luận
2 bé trai khiến nhiều người bất ngờ về hành động liều lĩnh của mình. Ảnh: Công luận

Qua thăm hỏi, 2 bé cũng không biết mình đi từ địa phương nào của Hậu Giang đến Cần Thơ. Sau khi tìm hiểu, xác minh thông tin, tổ công tác đã tìm được cha của 2 em. Anh Đ. (đang làm công nhân đô thị ở Cần Thơ), cha 2 em bé đã đến đón và đưa các con về an toàn. 

Tuy nhiên, vì dịch Covid-19, không tiện chăm sóc con, người cha đành gửi các con về Hậu Giang nhờ người thân chăm sóc giùm.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và xót thương cho 2 đứa trẻ: "Nghe mà đứt ruột, khóc luôn không kìm được. May quá các con được mấy chú công an giúp đỡ kịp thời, không thì không biết sao luôn!"; "Trời ơi. Bé tí thế kia mà dám dắt nhau đi. Mình còn không biết Hậu Giang với Cần Thơ cách nhau bao xa nữa. Chắc là ba bận làm ở công ty lâu quá không về, hai đứa nhớ quá đây mà!"...

Hồi cuối năm ngoái, dư luận cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi có 3 đứa trẻ từ 12 - 14 tuổi rủ nhau đạp xe 400km từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh, đứa thì tìm mẹ vì quá nhớ. Ảnh: FB
Hồi cuối năm ngoái, dư luận cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi có 3 đứa trẻ từ 12 - 14 tuổi rủ nhau đạp xe 400km từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh, đứa thì tìm mẹ vì quá nhớ. Ảnh: FB
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news