Tin mới

Chàng trai từ Quảng Bình lái xe cứu thương ra Bắc Giang trợ giúp chống dịch: Khi nào hết dịch mình về 

Thứ hai, 24/05/2021, 15:19 (GMT+7)

Chạy từ 3h đêm và đến Bắc Giang khoảng 5h chiều, chàng trai Đặng Minh Trí (Quảng Bình) cứ đi với hy vọng có thể góp sức mình vào việc phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Những ngày gần đây, MXH chia sẻ câu chuyện về chàng thanh niên Đặng Minh Trí, quê ở Quảng Bình đã đi xe cứu thương đến Bắc Giang để tình nguyện góp sức chống dịch cùng tỉnh này.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Tình, chánh văn phòng Sở Y tế Bắc Giang, khi chiếc xe của Trí đến cổng Sở  Y tế, ông đã chụp ảnh lại và có vài dòng tâm sự trên trang cá nhân.

Chàng trai từ Quảng Bình lái xe cứu thương ra Bắc Giang trợ giúp chống dịch. Ảnh: MXH
Chàng trai từ Quảng Bình lái xe cứu thương ra Bắc Giang trợ giúp chống dịch. Ảnh: MXH

Ông Tình cho biết Trí đã chạy xe từ 3h đêm đến 5h chiều. Bản thân cậu muốn góp công sức vào việc phòng chống dịch tại Bắc Giang khi diễn biến dịch đang căng thẳng.

Khi đến nơi, ông Tình đã giao đơn vị chức năng chăm lo nơi ăn ở, sinh hoạt của Trí để bạn yên tâm đồng hành cùng người dân Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch.

Trí di chuyển từ 3h sáng, đến 5h chiều đã đến Bắc Giang để cùng chống dịch. Ảnh: FBNV
Trí di chuyển từ 3h sáng, đến 5h chiều đã đến Bắc Giang để cùng chống dịch. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Trí cho biết khi nghe tin Bắc Giang đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, anh làm đơn tình nguyện với công ty để mượn 1 chiếc xe cứu thương, đi đến đây để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ. 

"Khi mình xin đi, các anh chỉ hỏi "có thật sự đi không, đi thì công ty cấp xe cho". Khi ấy, mình không nghĩ ngợi gì nhiều và kiên quyết nói tình nguyện, nếu được đi ngay. Tối ăn cơm xong, mình nói qua với bố mẹ. Đi được nửa đường, người yêu nhắn, sao anh đi không nói với em. Mình chỉ cười, nói chuyện mấy câu rồi tiếp tục hành trình", Trí tâm sự.

Chân dung anh chàng quyết tâm vượt hàng trăm cây số để trợ giúp Bắc Giang chống dịch. Ảnh: FBNV
Chân dung anh chàng quyết tâm vượt hàng trăm cây số để trợ giúp Bắc Giang chống dịch. Ảnh: FBNV

Trí bộc bạch, anh lái xe cứu thương ngoại tỉnh nhiều nên có kinh nghiệm từ xem trước hành trình, chuẩn bị chi phí… và không thể thiếu khẩu trang, các bộ quần áo bảo hộ để đến nơi có thể "hỗ trợ ngay lập tức".

Trí cho biết bản thân cũng có sự lo lắng nhưng đã đặt quyết tâm nên gạt bỏ mọi lo lắng đó. Trí cho biết mình có thể làm bất kì việc gì, từ vận chuyển bệnh nhân, mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Việc gì anh cũng sẵn sàng làm, hết dịch mới về. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news