Tin mới

Chuyển trước 41 triệu cho nhà gái, đến ngày đón dâu chú rể mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng

Thứ năm, 16/11/2023, 16:32 (GMT+7)

Người đàn ông đi cùng một nhóm họ hàng, bạn bè đến đón dâu, không ngờ nhà gái lại bất ngờ biến mất. Sau khi hỏi hàng xóm, chú rể mới biết, vợ sắp cưới của mình đã có con.

Theo Chinatimes, một đôi nam nữ ở Malaysia chuẩn bị kết hôn sau khi quen nhau hơn một năm. Trước khi kết hôn, người phụ nữ đã nhờ chồng sắp cưới chuyển 8.000 ringgit (khoảng hơn 41 triệu VND) cùng trang sức, vàng và quà tặng cho nhà gái. Không ngờ, tới ngày cưới, khi chú rể cùng đoàn nhà trai 22 người sang nhà cô dâu thì cả nhà đã "không cánh mà bay". 

Khi đoàn nhà trai đến nhà nghỉ thì mới được thông báo họ không đặt chỗ trước. Tuy nhiên, lúc này nhà trai vẫn chưa phát hiện ra sự việc.
Khi đoàn nhà trai đến nhà nghỉ thì mới được thông báo họ không đặt chỗ trước. Tuy nhiên, lúc này nhà trai vẫn chưa phát hiện ra sự việc.

Tờ sinchew cho biết thêm, chú rể tương lai 28 tuổi ở Sarawak, Malaysia, đính hôn vào ngày 12/10/2022. Cả hai dự định tổ chức ngày cưới vào 10/11/2023. Theo lời chú rể, gia đình đàng trai đi từ Kuchung đến Daro, Johor để đón cô dâu. Trước khi tổ chức đám cưới, nhà trai đã thực hiện tất cả các yêu cầu của nhà gái bao gồm chuyển trước số tiền 8000 RM (hơn 41 triệu VND) cùng trang sức bằng vàng, quà tặng,.... Tới ngày đón dâu, đoàn cưới đàng trai gồm 22 người đã đi từ Kuching tới Johor một ngày để chuẩn bị cho đám cưới được suôn sẻ.

Sau khi đến nhà nghỉ B&B, đàng trai được phía nhà nghỉ thông báo không có chỗ đặt trước cho đoàn. Lúc này, chú rể cũng không thể liên lạc được với bất kỳ ai bên phía cô dâu. "Điều này khiến chúng tôi rất khó chịu, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng do đi đường xa mệt mỏi nên chúng tôi chỉ có thể thanh toán toàn bộ chi phí tại chỗ và chi phí ăn uống, ngủ nghỉ", chú rể viết trong bài đăng trên trang Facebook.

Chú rể cho biết, hai người đã tổ chức lễ đính hôn vào năm ngoái.
Chú rể cho biết, hai người đã tổ chức lễ đính hôn vào năm ngoái.

Ngày hôm sau, đoàn nhà trai đến nhà gái đúng giờ để xin dâu, họ mới tá hỏa phát hiện tòa nhà nơi nhà gái sống vắng tanh. Không những chẳng có ai ra mở cửa cho đoàn nhà trai mà các cửa ra vào, cửa sổ của toàn bộ ngôi nhà đều đóng kín. Quá lo lắng, chú rể liên tục gọi điện thoại cho cô dâu và bố vợ nhưng không một ai nhấc máy. Điều khiến chú rể càng tức giận hơn là sau khi hỏi thăm hàng xóm thì được biết cô dâu đã có gia đình và có hai con, đồng thời cũng sử dụng một cái tên hoàn toàn khác. Sau khi phát hiện bị lừa, chú rể vô cùng bàng hoàng và tức giận.

Chú rể tiết lộ, anh và người phụ nữ gặp nhau vào năm 2021. Sau đó, khi bàn chuyện kết hôn, anh ta còn chuyển 8.000 RM cùng các đồ trang sức bằng vàng, quà tặng và các chi phí khác theo yêu cầu của người phụ nữ. 

Chú rể sau đó đã công khai danh tính, hình ảnh của 'cô dâu' lừa đảo.
Chú rể sau đó đã công khai danh tính, hình ảnh của "cô dâu" lừa đảo.

Vụ lừa đảo hôn nhân khiến chú rể và gia đình "mất hết mặt mũi" với họ hàng, làng xóm. Ngay sau đó, gia đình chú rể đã chính thức trình báo vụ việc với cảnh sát vào ngày 10/11 đồng thời công bố tên thật và nơi làm việc của người phụ nữ trên Internet, kiên quyết kiện đến cùng. 

Tổng cộng, chú rể thiệt hại 30.000 ringgit (hơn 155 triệu VND) cho chi phí đám cưới, trang sức.

Người đàn ông bị nhà gái dàn dựng lừa đảo đã tố cáo hành vi phạm tội của gia đình cô dâu đồng thời công khai tên thật, số điện thoại của những người có liên quan trong gia đình nhà gái.
Người đàn ông bị nhà gái dàn dựng lừa đảo đã tố cáo hành vi phạm tội của gia đình cô dâu đồng thời công khai tên thật, số điện thoại của những người có liên quan trong gia đình nhà gái.

Ảnh: sinchew

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news