Tin mới

Người đàn ông 30 năm bị xích nhưng lại là nỗi ám ảnh của cả xóm làng

Thứ năm, 03/03/2022, 14:44 (GMT+7)

Người đàn ông này suốt 30 năm chưa có lấy một ngày tỉnh táo, mắt luôn lờ đờ nhìn người đến thăm.

Ông Mới Anh (ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) là người đàn ông đã sống bằng tình thương của gia đình suốt 30 năm qua. Cuộc đời của ông đầy biến cố và đến gần cuối đời vẫn bị xích do mắc bệnh tâm thần. Suốt những năm qua, ông thường xuyên đánh những người xung quanh, em dâu của ông là bà Nhiệm (ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) luôn chăm sóc anh mình.

Mãi gần đây, khi có mạnh thường quân góp tiền ủng hộ thì gia đình mới có thể xây cho ông một căn phòng biệt lập. Ảnh: 2Sao
Mãi gần đây, khi có mạnh thường quân góp tiền ủng hộ thì gia đình mới có thể xây cho ông một căn phòng biệt lập. Ảnh: 2Sao

30 năm trước, ông Mới Anh tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Sau đó về nhà thì người lúc nào cũng ngẩn ngơ. Gia đình cho rằng sau khi ông lấy vợ, sinh con thì tinh thần sẽ ổn định hơn nhưng cuối cùng, bệnh lại ngày càng nặng.

Ông Mới Em (em ruột ông Mới Anh) cho biết: "Ngày trước, anh ấy là một người hiền lành và tử tế. Khi đi lính về, bằng khen của ảnh nhiều lắm. Nhưng rồi căn bệnh thần kinh đã khiến anh ấy ngày càng tệ đi, sức khỏe suy yếu. Nửa đêm, anh ấy bóp cổ vợ, đòi giết chị dâu tôi. Lần khác, ông ấy lấy dao và làm chị ấy bị thương.

Ảnh: 2Sao
Ảnh: 2Sao

Sinh con xong, chị dâu tôi mới sang thưa với má rằng cho trở về nhà mẹ ruột bởi không thể cứ tiếp tục sống trong lo sợ. Má tôi nuốt nước mắt chấp nhận. Kể từ đó, đứa nhỏ con ảnh đưa cho vợ tôi chăm sóc".

Biến cố kinh hoàng nhất là năm 1998. Sau khi đưa võng cho con ngủ rồi vào nhà lấy đồ, ông Mới Anh bỗng chạy đến, ôm con thảy vào góc cột nhà khiến đứa nhỏ tử vong, bà Nhiệm kêu lên thảm thiết. Sau đó 1 năm ròng, ông được đưa đi Biên Hòa để giám định tâm thần rồi về nhà điều trị. Sau sự việc đó, bà Nhiệm đã bị ám ảnh và thường xuyên nhớ về đứa bé. Trong khi đó, người cha là ông lại chẳng biết chuyện gì xảy ra, vẫn bước ra ngoài, đi lại như bình thường. 

Từ ấy, ông Mới Anh trở thành nỗi khiếp sợ với bà con, không ai dám lại gần nơi ông sinh sống. Không còn cách nào khác, gia đình đành xích ông lại nơi góc nhà. Ảnh: 2Sao
Từ ấy, ông Mới Anh trở thành nỗi khiếp sợ với bà con, không ai dám lại gần nơi ông sinh sống. Không còn cách nào khác, gia đình đành xích ông lại nơi góc nhà. Ảnh: 2Sao

Bà Nhiệm nói: "Bình thường, anh ấy không chịu nói chuyện với ai hết, cứ im im lầm lì. Tôi hỏi ăn cơm không, khi anh ấy trả lời, khi lại không. Tôi thường cố gắng nói chuyện thật nhiều khi bước vào gian phòng ấy".

Thông thường, ông Mới Anh không chịu cắt tóc, cạo râu hay tắm táp trừ khi nhà có khách, mọi người đến khuyên bảo. Khi ấy, vợ chồng ông Mới Em sẽ tỉ mỉ làm vệ sinh cho anh trai. Người đàn ông hơn 60 tuổi như một đứa trẻ, cứ ngồi yên nhìn mọi người xung quanh nói chuyện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mạng xã hội