Tin mới

Đang ở tuyến đầu chống dịch, chiến sĩ công an nghẹn ngào đón con mới chào đời qua điện thoại

Thứ tư, 02/06/2021, 10:30 (GMT+7)

Đang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, chàng chiến sĩ công an lên chức bố nhưng phải nhìn con chào đời qua điện thoại đã khiến dân mạng không khỏi nghẹn ngào.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, đã có biết bao câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ trên tuyến đầu chống dịch. Đó là hình ảnh các y bác sĩ mặc đồ bảo hộ, bất chấp nắng nóng gay gắt để xét nghiệm, truy vết thần tốc. Đó là hình ảnh nữ bác sĩ điều trị Covid-19 bật khóc vì nhớ con qua TV... 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Hay mới đây, dân mạng lại tiếp tục chia sẻ hình ảnh xúc động về một chiến sĩ công an đón đứa con đầu lòng qua điện thoại vì không thể về nhà được.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Đó là câu chuyện của một đồng chí cán bộ Công an xã Đồng Vương, Yên Thế (Bắc Giang). Do đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19, người chiến sĩ này không thể trở về nhà. 

Đúng vào thời điểm đó, vợ anh đã sinh hạ đứa con đầu tiên. Không thể có mặt trong thời khắc đặc biệt của cả gia đình, người chiến sĩ chỉ có thể ngắm nhìn đứa con qua Facetime. Nhưng anh cũng chỉ được ngắm một lúc rồi lại tiếp tục bận bịu, vất vả với công việc chống dịch.

Trong lần đầu tiên được lên chức bố, chiến sĩ công an chỉ được ngắm nhìn con qua Facetime. Ảnh: Internet
Trong lần đầu tiên được lên chức bố, chiến sĩ công an chỉ được ngắm nhìn con qua Facetime. Ảnh: Internet

Với chiến sĩ ấy, khoảnh khắc đứa con chào đời sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng mà anh không bao giờ có lại được. Tuy nhiên vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của cộng đồng, anh sẵn sàng chấp nhận đánh đổi. 

Và đối với đứa bé, sau này lớn lên khi được mọi người kể lại thời điểm đặc biệt  này, bé hẳn sẽ vô cùng tự hào. Bố của em là một người hùng. Sự đóng góp thầm lặng, hy sinh to lớn của bố và hàng triệu người khác đã và đang góp phần giúp Việt Nam đứng vững trước bao làn sóng Covid-19.

Nhờ có sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của những chiến sĩ ấy, Việt Nam đã và đang đứng vững trước những làn sóng của dịch Covid-19. Ảnh: Internet
Nhờ có sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của những chiến sĩ ấy, Việt Nam đã và đang đứng vững trước những làn sóng của dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Sau khi bài đăng được chia sẻ, dân mạng thi nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai bố con. Khoảnh khắc lần đầu hai bố con gặp nhau lại qua màn hình điện thoại cũng khiến dân mạng không khỏi nghẹn ngào. 

"Hy vọng dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi để các gia đình được đoàn tụ. Chúc bé hay ăn chóng lớn, chúc người chiến sĩ luôn mạnh khỏe tiếp tục nhiệm vụ.", một bình luận cho biết. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news