Tin mới

Đồng minh của Trump gây sốc khi ước Obama chết vì bệnh bò điên

Thứ bảy, 24/12/2016, 15:03 (GMT+7)

Carl Paladino, người từng là đồng chủ tịch cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại New York đã gây sốc khi nói rằng ông ước Tổng thống đương nhiệm Barack Obama sẽ chết vào năm tới vì bệnh bò điên.

Carl Paladino, người từng là đồng chủ tịch cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại New York đã gây sốc khi nói rằng ông ước Tổng thống đương nhiệm Barack Obama sẽ chết vào năm tới vì bệnh bò điên.

Theo USA Today, trả lời câu hỏi mong muốn điều gì nhất trong năm 2017 trong buổi phỏng vấn với Artvoice, một ấn phẩm nghệ thuật New York, ông Paladino nói rằng "Obama mắc bệnh bò điên", "chết và được chôn cất trong một đồng cỏ bên cạnh cố vấn cấp cao Nhà Trắng Valerie Jarrett".

"Còn về Michelle Obama, tôi muốn bà ấy quay lại làm một người đàn ông và sống thoải mái trong một hang động với khỉ đột tại vùng hẻo lánh ở Zimbabwe", ông Paladino nói thêm.

Carl Paladino, người từng là đồng chủ tịch cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại New York. Ảnh: AP

Paladino xác nhận đã nói những điều này nhưng giải thích rằng những câu nói của ông chỉ mang tính chất "hài hước".

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo gọi phát ngôn của ông Paladino là "phân biệt chủng tộc, xấu xí và đáng bị chỉ trích".

"Ông ấy đã làm xấu hổ người dân bang này với những lời nói đầy sự ghét bỏ của mình", ông Cuomo nói.

Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump cũng chỉ trích bình luận của Paladino.

"Ý kiến ​​của Carl là hoàn toàn đáng trách và không hề phù hợp với quan điểm của chúng tôi", nhóm này ra tuyên bố.

Paladino là một trong ba đồng chủ tịch danh dự cho chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump tại New York. Ông đã khai màn, giới thiệu ông Trump tại các cuộc vận động trên toàn bang này trước vòng bỏ phiếu sơ bộ của New York hồi tháng 4.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news