Tin mới

Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ tình trạng hiện tại của em gái nuôi sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Thứ ba, 19/09/2023, 17:29 (GMT+7)

Hoa hậu Bảo Ngọc đã hỗ trợ hết mình, san sẻ khó khăn với bé gái bị mất bố mẹ trong vụ cháy tại Hà Nội

Thảm kịch cháy chung cư mini ở Hà Nội mới đây đã cướp đi mạng sống của 56 người và khiến hàng chục người khác bị thương. Những ngày qua, cả nước đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ cho những nạn nhân của vụ hoả hoạn. 

Trước những khó khăn và tổn thất tinh thần của các nạn nhân, nhiều sao Việt đã có hoạt động thiết thực quyên góp vật chất và đến tận nhà để động viên, san sẻ. Đặc biệt, quyết định nhận nuôi bé gái tên L.T.N - nạn nhân mất gia đình sau vụ cháy của hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc khiến nhiều người xúc động.

Hoa hậu  Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất gia đình trong vụ hoả hoạn
Hoa hậu  Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất gia đình trong vụ hoả hoạn

Tối ngày 18/9, Hoa hậu Bảo Ngọc chính thức chia sẻ về tình trạng của em gái nuôi. Theo đó, bé L.T.N đã trở lại trường học sau nhiều ngày chỉ trốn trong phòng, không giao tiếp với ai. Bảo Ngọc mong cư dân mạng cũng như những người đến thăm hãy giữ sự riêng tư, hạn chế làm phiền đến cuộc sống của L.T.N.

Chia sẻ của Hoa hậu Bảo Ngọc: 

"Sáng nay Bảo Ngọc đi học, em L.T.N cũng bắt đầu học lại rồi cả nhà ơi. Em N có tâm sự với Ngọc là thời gian này em vẫn chưa bình tĩnh được, vì vậy N cũng xin giữ sự riêng tư cho em. Thay lời của N, mong các mạnh thường quân ghé thăm cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng này của em. 

Hiện giờ cả nhà cứ yên tâm là N đã đầy đủ đồ dùng học tập và đang có các thầy cô hỗ trợ. Hơn nữa, 20.9 này Ngọc ra Hà Nội cũng sẽ tranh thủ ghé thăm em và nói chuyện với bác của em.

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!"

Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Trước đó, Hoa hậu Bảo Ngọc gây bất ngờ khi cho biết sẽ nuôi bé gái tên L.T.N đến năm 18 tuổi. Cô viết trên trang cá nhân:

 "Từ hôm nay, Ngọc có thêm một người em. Dù đã qua trận hoả hoạn ở Hà Nội, nhưng tàn dư của nỗi đau vẫn chưa thể nào dập tắt. Hôm nay Ngọc gặp em L.T.N. Em chỉ mới học lớp 8, nhưng đã phải chịu sự mất mát quá lớn trong vụ cháy vừa qua. Gửi em gái. Khi ba mẹ và em trai của em không còn nữa, chị mong mình có thể trở thành người chị của em. Chị không làm được nhiều, cũng không thể chữa khỏi vết thương lòng này trong em. Nhưng chị sẽ cố gắng làm một người bạn đồng hành để em có một điểm tựa trong hành trình trưởng thành sắp tới.

Chị sẽ lo cho em ăn học đến khi em tròn 18 tuổi. Em là một cô gái mạnh mẽ với nhiều hoài bão, nên nếu sau đấy em vẫn cần chị, thì chị vẫn sẽ ở bên. Em nói rằng em muốn học tiếng Anh, ba mẹ cũng từng mong ước em có thể đi du học. Trước những nguyện vọng của em và gia đình, chị sẽ hướng dẫn em hết mình, và chị cũng mong hai chị em mình sẽ cùng nỗ lực để biến ước mơ của em - cũng là ước mơ của chị trở thành sự thật, em nhé! Cuối cùng, cảm ơn em vì đã cho chị may mắn được làm chị nuôi của em". 

Hành động ý nghĩa và nhân văn của Bảo Ngọc đã nhận được nhiều lời khen từ mọi người. Bên cạnh đó, ai nấy cũng cảm thấy rất xúc động vì bé gái nạn nhân của vụ cháy đã tìm được một mái ấm mới sau khi ba mẹ và người thân ra đi. 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news