Tin mới

Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Con Khang giống hệt Thái, ý nghĩa tên phim được hé lộ

Thứ năm, 09/01/2020, 16:39 (GMT+7)

Trong tập 46 Hoa hồng trên ngực trái, Khang đưa vợ đi đẻ và háo hức đứng bên ngoài chờ được bế con. Khi bác sĩ thông báo San mẹ tròn con vuông, cả gia đình mừng rỡ và muốn xem mặt em bé.

Khi mẹ của Khang bế cháu đích tôn của mình, nhìn ngắm đứa trẻ đáng yêu bà đã thốt lên một câu khiến Bảo, Khuê và Khang có mặt lúc đó sửng sốt: 'Sao nó giống bác Thái thế?'. Đây có lẽ là một cách để các nhân vật nhớ đến Thái, khi anh đã ra đi vĩnh viễn.

Cũng trong tập cuối này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, bà Hồng gặp Khuê và tâm sự, khuyên bảo cô con dâu cũ với tư cách là một người phụ nữ từng trải: 'Cho dù cuộc đời có đau đớn, cay đắng thế nào, việc lựa chọn thái độ của mình với cuộc đời là do chính chúng ta. Người ta ví tình yêu là hoa hồng, phụ nữ cũng là hoa hồng, hoa nở rồi hoa sẽ tàn lụi. Nhưng mẹ tin rằng nhất định bông hồng trên ngực trái của con không bao giờ tàn lụi'.

Chiếc váy có bông hoa hồng trên ngực trái bà Hồng may tặng Khuê.

Lời nói của bà Hồng đã trả lời cho ý nghĩa của tựa đề phim mà khán giả thắc mắc ngay từ những ngày đầu phim lên sóng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news