Tin mới

Ly kỳ vụ án bí ẩn nhất nước Mỹ: Con gái qua đời gặp mẹ trong mơ để tố hung thủ

Chủ nhật, 05/07/2020, 11:30 (GMT+7)

Người con gái đã quá cố 4 đêm liền đã 'ghé thăm' người mẹ trong giấc mơ để tố cáo kẻ đã nhẫn tâm sát hại mình.

Tờ ATI cho biết những tài liệu ghi chép về vụ án bí ẩn cách đây 1 thế kỷ này đến này vẫn là câu hỏi lớn của giới khoa học chưa được khám phá.

Theo đó, vào thời điểm sau khi con gái của bà Mary Jane Heaster (đến từ quận Greenbrier, Bắc Virginia, Mỹ) là Zona đột ngột qua đời vào tháng 1 năm đó, bà Mary Jane liên tục thấy hiện tượng lạ.

Bà thường xuyên mơ thấy con gái của mình là Zona đứng bên giường và đòi trèo lên.

Theo lời kể của người phụ nữ này, cơ thể của cô bé rất lạnh và cô nói rằng cơn đau tim không tước đi mạng sống của cô mà cô đã bị sát hại.

Sự thật được ghi lại trong hồ sơ vụ án có nội dung: Vào tháng 10/1896, Zona (lúc này 23 tuổi) đang đi công chuyện tại thị trấn thì bất ngờ gặp được một người đàn ông làm nghề thợ rèn có tên  Edward Shue, 37 tuổi.

Và chỉ một vài tuần sau đó, cặp đôi này đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân bất chấp sự phản đối của bà Mary.

Cả hai quyết định sinh sống ở một ngôi nhà gần với tiệm rèm.

Hình ảnh được cho là Zona và Edward nhưng chưa được xác minh. Ảnh: ATI

Sau đó 3 tháng, vào ngày 23/1/1987, Zona bất ngờ được phát hiện bất động dưới chân cầu thang bởi một cậu bé hàng xóm.

Cậu bé này đã chạy đến cửa tiệm rèn để báo tin cho Edward trong khi mẹ của cậu bé đã gọi điện cho bác sĩ George Knapp.

Khi bác sĩ có mặt tại nhà, Zona đã được đưa lên nằm trên giường và mặc một chiếc đầm cổ cao để chuẩn bị cho tang lễ.

Vào thời điểm này, những tin đồn sau cái chết của cô gái trẻ bắt đầu được lan truyền.

Mọi người truyền tai nhau rằng Zona đã sinh ra một đứa trẻ ngoài giá thú trong khi chồng là Edward thì đã từng trải qua 2 đời vợ.

Đáng chú ý là trong khi người vợ đầu đã ly hôn thì người vợ thứ 2 của người đàn ông này lại chết một cách bí ẩn.

Theo lời kể của bà Mary, con gái quá cố của bà đã đến thăm bà trong mơ và thừa nhận với bà rằng trước đây linh tính của bà về con rể rất đúng. Chính Edward là người đã ra tay sát hại cô. 
Trong suốt 4 đêm liền, bà Mary liên tục mơ thấy con gái đã quá cố của mình và trong giấc mơ con gái bà đã tiết lộ nhiều sự thật đáng sợ.

Những gì mà Zona 'báo mộng' cho thấy vào ngày cô qua đời, chồng cô đã nổi trận lôi đình với cô vì cô không ăn thịt vào bữa tối.

Sau đó, cô bị Edward đánh đập và bẻ gãy cổ.

Ngay sáng hôm sau khi thức dậy, bà Mary đã lập tức đi gặp công tố viên là John Alfred Preston.
Người này đồng ý tiếp nhận vụ án.

Vị công tố viên này sau đó đã nói chuyện với bác sĩ George và ông này thừa nhận đã không kiểm tra kỹ thi thể của Zona.

Ngoài ra ông cũng cũng cấp thêm thông tin rằng trên cổ của cô gái trẻ đúng là có vết bầm vào thời điểm qua đời.

Lúc này, những người dân trong thị trấn mới nói với công tố viên về cách hành xử kỳ lạ của Edward tại tang lễ của vợ mình.

Tên nghi phạm này không cho ai đến gần quan tài và đã đặt một chiếc gối một bên đầu của Zona.

Sau đó, vị công tố này đã yêu cầu khai quật thi thể của Zona và thực hiện khám nghiệm tử thi một cách rõ ràng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy cổ của nạn nhân bị gãy, trật khớp giữa đốt sống thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra khí quản của cô cũng bị nghiền nát.

Edward đã bị bắt ngay sau đó và một phiên tòa kéo dài 8 ngày đã diễn ra.

Đến ngày thứ 6, người đàn ông này tự bào chữa cho mình nhưng không hiệu quả. Y sau đó đã bị kết án chung thân và bị đưa đến nhà tù thuộc tiểu bang Moundville.

Hiện tại, dọc đường Route 60 đã thành 'chứng nhân lịch sử' khi xây dựng địa điểm thăm quan, nhắc nhở mọi người nhớ về vụ án được phá giải bởi chính 'hồn ma' của nạn nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news