Tin mới

Nhìn mâm cơm của 2 bạn trẻ bàn bên, ông Đoàn Ngọc Hải chạnh lòng nghĩ đến trẻ vùng cao

Thứ tư, 05/05/2021, 16:35 (GMT+7)

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM lại khiến nhiều người chú ý khi hia sẻ nhật ký hành trình chuyến đi từ thiện của mình trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải có đăng dòng chia sẻ: "Nhật ký hành trình. Bắc Kạn 12giờ07 phút trưa nay 4-5-2021. Hai bạn trẻ bàn bên cạnh tôi ăn xong và họ đã ra về. Số thịt họ bỏ lại có thể băm cho 10 cháu bé vùng cao ăn cháo buổi sáng".

Đính kèm với đó là bức ảnh nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM chụp mâm cơm sau khi đã dùng xong của đôi bạn trẻ ngồi bàn bên cạnh. Trên mâm cơm ấy, đĩa rau muống xào, bát canh, trứng rán, thịt rang cháy, đậu phụ xốt cà chua, mỗi món đều còn thừa khá nhiều, nếu không muốn nói là còn gần như nguyên, chưa động đũa.

Nhìn mâm cơm của 2 bạn trẻ bàn bên, dân mạng không khỏi lắc đầu, ngán ngẩm vì sự lãng phí của đôi bạn này. Ảnh: FB
Nhìn mâm cơm của 2 bạn trẻ bàn bên, dân mạng không khỏi lắc đầu, ngán ngẩm vì sự lãng phí của đôi bạn này. Ảnh: FB

Ngay khi hình ảnh này được chia sẻ, dân tình không ngừng bình luận đầy rôm rả về ý thức trách nhiệm với cộng động, về sự lãng phí của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Ai nấy đều không khỏi lắc đầu, ngán ngẩm vì sự lãng phí của đôi bạn này, thậm chí nhiều ý kiến còn không ngần ngại chỉ trích khá gay gắt.

Với trẻ em vùng cao, bữa cơm có thịt như trên rất xa xỉ, vì thế hãy trân quý đồ ăn thức uống. Ảnh: FB
Với trẻ em vùng cao, bữa cơm có thịt như trên rất xa xỉ, vì thế hãy trân quý đồ ăn thức uống. Ảnh: FB

"Nhiều hoàn cảnh sung túc, họ có tiền không tiết kiệm lãng phí, thật tiếc công sức kiếm ra đồng tiền. Các em bé thiếu thốn đủ thứ, trực tiếp chứng kiến mới biết các cháu quá khổ"; "Không nên lãng phí đồ ăn. Ý bác Hải nói các cháu vùng cao ăn cơm chan nước trắng, bữa cơm như này rất hiếm cho các cháu. Thật tội nghiệp, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra",... là một số ý kiến từ Cộng đồng mạng.

Khi tới tới H.Mèo Vạc (Hà Giang), ông Đoàn Ngọc Hải, đã thuê nhà bếp của một quán nổi tiếng nấu 170 tô phở gà đãi các học sinh tiểu học ăn sáng. Ảnh: FB
Khi tới tới H.Mèo Vạc (Hà Giang), ông Đoàn Ngọc Hải, đã thuê nhà bếp của một quán nổi tiếng nấu 170 tô phở gà đãi các học sinh tiểu học ăn sáng. Ảnh: FB

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, có thể 2 bạn trẻ dùng bữa lúc người mệt muốn ăn mà không ăn được hay đồ quán nấu ăn không hợp khẩu vị nên mới bỏ lại nhiều đồ như vậy.

Ông Hải chia sữa cho trẻ em nghéo khu vực Tây Nguyên. Ảnh: FB
Ông Hải chia sữa cho trẻ em nghéo khu vực Tây Nguyên. Ảnh: FB

"Có lẽ bác Hải chỉ muốn mượn ảnh mà nói về chuyện tiết kiệm và phản ánh cuộc sống thiến thốn của các bé cùng cao. Còn về trường hợp cụ thể, có lẽ 2 bạn trẻ bàn bên không hợp khẩu vị với các món ở quán, hoặc họ đi quãng đường xa nên mệt ăn không nổi. Những món trên mâm cũng đơn giản, không quá cao sang để dân mạng chỉ trích họ không biết tiết kiệm", một dân mạng bênh vực.

Sau khi 'cởi áo về vườn', ông Đoàn Ngọc Hải quyết định thực hiện mong mỏi từ lâu là giúp đỡ bà con nghèo. Ban đầu, ông Hải dùng xe cứu thương để chở những bệnh nhân nghèo về nhà. Sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản tiết kiệm với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp của ông Đoàn Ngọc Hải nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news