Tin mới

Nhớ con trai đã khuất, mẹ già hàng ngày vừa vuốt ve chiếc xe kỷ vật vừa bật khóc

Thứ hai, 24/05/2021, 14:26 (GMT+7)

Không kìm được nước mắt khi nhìn thấy kỷ vật còn lại của cậu con trai, người mẹ già hàng ngày vẫn cứ ra vuốt ve chiếc xe máy và bật khóc...

Có lẽ không một nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ phải đưa tiễn đưa đứa con mình khi tuổi đời còn trẻ. Nỗi đau đó, có lẽ những người ở lại cả đời cũng không bao giờ nguôi ngoai nổi...

Mới đây, MXH Tiktok đã chia sẻ đoạn clip hết sức cảm động về hình ảnh người mẹ ngày nào cũng ra vuốt ve kỷ vật của con trai để vơi đi nỗi nhớ.

Thành viên trên TikTok này đăng đoạn clip xúc động kèm dòng caption: 'Ba mình ra đi cũng hơn 1 tháng, bà nội ngày nào cũng khóc. Hôm nay để chiếc xe ba ngoài sân và nội thấy...'.

Trong đoạn clip này, người mẹ già tóc bạc đưa tay vuốt ve chiếc xe máy kỷ vật của con trai. Vừa nâng niu kỷ vật đó, nước mắt bà không ngừng tuôn rơi. Đó chính là chiếc xe hàng ngày mà con trai vẫn hay đi. Giờ đây khi con đã nhắm mắt, chiếc xe vẫn còn nguyên ở đó... 

Người mẹ già không kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy kỷ vật của người con đã khuất. Ảnh chụp từ clip
Người mẹ già không kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy kỷ vật của người con đã khuất. Ảnh chụp từ clip

Nhìn hình ảnh này, người mẹ có lẽ chợt nghĩ đến cảnh cậu con trai vẫn còn sống, chỉ là chưa đi đâu về.

Đoạn clip xúc động sau đó đã nhận hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng loạt lời bình luận khác nhau. Nhiều người chia sẻ sự đồng cảm với mất mát này. Có những người nhớ lại khi người thân mình ra đi, cảm giác trống rỗng và tiếc thương sau đó lớn đến nhường nào.

Nhớ con trai đã khuất, mẹ già hàng ngày vừa vuốt ve chiếc xe kỷ vật vừa bật khóc - Ảnh 1
Bà cố giấu những giọt nước mắt, không muốn ai trông thấy cảnh tượng này. Ảnh chụp từ clip
Bà cố giấu những giọt nước mắt, không muốn ai trông thấy cảnh tượng này. Ảnh chụp từ clip

Ngoài ra, dân mạng cũng không quên động viên bà cụ sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống và hưởng tuổi già. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news