Tin mới

Ronaldo xin lỗi Man United: Như một lời chia tay

Thứ sáu, 21/10/2022, 16:07 (GMT+7)

Ở tuổi 37, trước thềm World Cup cuối cùng, Ronaldo dường như ngày càng rời xa Manchester United.

Ronaldo xin lỗi Man United: Như một lời chia tay - Ảnh 1

Man-United-không-Ronaldo đã có một chiến thắng đẹp trước Tottenham, như Ten Hag phát biểu sau trận: “11 cầu thủ tấn công, 11 cầu thủ phòng ngự, thật quá hạnh phúc”. Nhưng rốt cuộc, Ronaldo vẫn là tâm điểm. Cảnh tượng siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ vào đường hầm trước khi trận đấu kết thúc lan đi như virus với tốc độ chóng mặt.

Theo một số nguồn tin, CR7 thậm chí không thèm vào phòng thay đồ và rời sân ngay lập tức. Không chỉ vậy, tiền đạo 37 tuổi này đã từ chối vào sân vì thời gian thi đấu quá ít. Khi được hỏi về sự cố này, trong men say chiến thắng, HLV Ten Hag tuyên bố sẽ xử lý vào hôm sau, tức ngày thứ Năm, 20/10. Và đó là những gì vị chiến lược gia người Hà Lan đã thực hiện sau cuộc nói chuyện với Ronaldo tại Carrington.

Kết quả là một thông cáo báo chí được đăng tải trên website chính thức của Man United, qua đó thể hiện sự ủng hộ với Ten Hag: “Cristiano Ronaldo sẽ không góp mặt trong đội hình tham dự trận đấu với Chelsea vào thứ Bảy này. Phần còn lại của đội đang hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu". Theo The Athletic, tuyên bố tách Ronaldo khỏi “phần còn lại” và phải tập riêng cho đến khi có thông báo mới không ảnh hưởng nhiều đến phòng thay đồ.

3 tháng sau khi làm mọi cách để đào tẩu khỏi MU để được chơi tại Champions League, án phạt này dường như báo hiệu về cuộc chia ly, có thể là trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sắp tới. Ngay cả khi không có sự cố ở trận Tottenham, CR7 vẫn như người vô hình tại Old Trafford, khi chỉ mới đá chính 2 trận tại Ngoại hạng Anh, mặc dù Ten Hag vẫn thiếu một trung phong.

Vị chiến lược gia người Hà Lan rõ ràng đang tận dụng biến cố Ronaldo để xác định quyền lực trong phòng thay đồ Man United, nhất là trong bối cảnh thành tích thi đấu của Quỷ đỏ thành Manchester có dấu hiệu đi lên cùng phương pháp đào luyện quân phiệt của ông. Thực ra từ hồi tháng 8, khi Ronaldo bỏ về sau hiệp 1 trận giao hữu với Rayo Vallecano, Ten Hag đã xem thái độ đó là “không thể chấp nhận được”, và ông vẫn dứt khoát không chấp nhận vào hôm thứ Năm vừa qua.

Đối với Ronaldo, mặt trời đang lặn trên sự nghiệp chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Vừa mới đây, anh chỉ xếp thứ 20 trong danh sách Quả bóng vàng 2022. Nhưng tồi tệ hơn, không ai dám chắc CR7 có còn trong danh sách đề cử sang năm hay không. 15 tháng trước, anh quay về Old Trafford để đưa MU trở lại đỉnh cao. Nhưng bây giờ, khi MU đang trên đà vươn lên, siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí không để lại bất cứ dấu ấn nào ngoại trừ những lùm xùm. Rốt cuộc, Ten Hang đã chọn kỷ luật, cường độ và tốc độ chứ không phải tên tuổi của Ronaldo. Thế cho nên ông thà sử dụng Rashford chơi ở vị trí trung phong còn hơn bi lụy vào CR7, điều Solskjaer và Rangnick đã phải làm.

Sau án phạt, Ronaldo lập tức đăng đàn như thế vãn hồi tình thế: “Đôi khi sự nóng nảy lấn át trí. Tôi hối hận về phản ứng bốc đồng của bản thân. Bây giờ, tôi cảm thấy mình phải tiếp tục tập luyện chăm chỉ tại Carrington, hỗ trợ đồng đội và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ trận đấu nào. Đầu hàng áp lực chưa bao giờ là một lựa chọn. Không bao giờ như vậy. Đây là Manchester United, và chúng tôi phải đoàn kết. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại bên nhau!”.

Bên nhau hay sẽ xa nhau? Có lẽ bất cứ ai cũng cảm nhận được! 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news