Tin mới

Tâm sự xúc động của 'bóng hồng' tình nguyện viên tham gia biệt đội chống dịch ở TP.HCM

Thứ năm, 29/07/2021, 13:49 (GMT+7)

Mới đây, đoạn clip trải lòng của cô gái trẻ xung phong tình nguyện ở tâm dịch TP.HCM được chia sẻ khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào.

Trong đoạn clip, tài khoản Tiktok Jayni đã chia sẻ những hoạt động của nhóm TNV của mình ở tâm dịch TP.HCM. 

Trải qua 20 ngày tham gia tình nguyện, cô gái trẻ ghi lại những hình ảnh xúc động về công việc hàng ngày của đội chống dịch bất kể mưa - nắng, ngày - đêm.
Trải qua 20 ngày tham gia tình nguyện, cô gái trẻ ghi lại những hình ảnh xúc động về công việc hàng ngày của đội chống dịch bất kể mưa - nắng, ngày - đêm.
Chịu nhiều vất vả, khổ cực và nguy cơ lây bệnh nhưng cô nàng vẫn vui vẻ cùng các tình nguyện khác vượt qua với một niềm tin mãnh liệt 'Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch'.
Chịu nhiều vất vả, khổ cực và nguy cơ lây bệnh nhưng cô nàng vẫn vui vẻ cùng các tình nguyện khác vượt qua với một niềm tin mãnh liệt "Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch".
Tâm sự xúc động của 'bóng hồng' tình nguyện viên tham gia biệt đội chống dịch ở TP.HCM
Tâm sự xúc động của 'bóng hồng' tình nguyện viên tham gia biệt đội chống dịch ở TP.HCM

Trước đó, hình ảnh nữ TNV bé nhỏ bị trượt ngã sau khi phun dung dịch khử được chia sẻ cũng khiến Cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Theo đó, chiều 26/7, bạn Phạm Huyền (sinh năm 2005) cùng đội phun khử khuẩn của TP.HCM làm nhiệm vụ tại quận Bình Thạnh. Vừa phun xong, trong lúc đi ra, do dung dịch khử khuẩn trên sàn còn ướt và kính chống giọt bắn bị mờ nên Huyền trượt ngã.

"Lúc té, mình không thấy đau mà chỉ sợ cái bình bị hư nên vội vàng đứng dậy. Tại luống cuống nên mình lại bị té thêm lần nữa. May có đồng đội chạy ra kéo và đỡ bình nên mình mới đứng lên được. Chắc lúc đó lo cho bình phun nên không thấy gì, về tới nhà mình mới thấy đau một chút, nhưng giờ đã khỏi rồi", cô gái bé nhỏ nhất đội kể lại.

Dù công việc vất vả, nguy hiểm nhưng Huyền luôn lạc quan và chúc mọi người nhiều sức khỏe, Sài Gòn sẽ mau hết bệnh.
Dù công việc vất vả, nguy hiểm nhưng Huyền luôn lạc quan và chúc mọi người nhiều sức khỏe, Sài Gòn sẽ mau hết bệnh.

Tham gia đội khử khuẩn ngay từ khi được thành lập vào ngày 14/7, Huyền là TNV nhỏ tuổi nhất nhóm. Trong lúc dịch bệnh diễn biến căng thẳng, lại đang được nghỉ học, Huyền mong muốn góp sức nhỏ để cùng thành phố chống dịch.

Thường xuyên phải mang bình phun nặng hàng chục kg, 'bóng hồng' 16 tuổi không cảm thấy công việc này quá nặng nề vì "có vóc dáng cao to".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news