Tin mới

Về đoàn tụ cùng gia đình, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải ăn cơm một mình vì cà nhà ai cũng 'sợ'

Thứ sáu, 16/07/2021, 09:28 (GMT+7)

Sau chuyến đi xuyên Việt thứ 24, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở về nhà ở TP.HCM. Tuy nhiên, về nhà không có nghĩa là cảnh đoàn tụ, sum vầy như mọi người tưởng tượng; vị quan về hưu vẫn duy trì việc một mình một mâm cơm.

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM lại khiến dân tình vừa buồn cười vừa thấy thương khi đã về đoàn tụ cùng gia đình sau những chuyến Từ thiện dài ngày, nhưng ông vẫn phải ăn cơm 1 mình.

Trên trang cá nhân, ông Hải khoe mâm cơm tối của mình kèm theo chú giải khiến một số người bật cười: "Ngày nào tôi cũng phải ngồi ăn cơm một mình vì cả nhà ai cũng "sợ" tôi".

Nhìn mâm cơm khá tươm tất, khác hẳn với những bữa cơm trước đó ông ăn dọc đường, nên nhiều người còn trêu ông Hải quá 'giàu có' vì có đến tận 2 món rau (canh mồng tơi) và lá mơ trong mâm cơm của mình. Ảnh: FB
Nhìn mâm cơm khá tươm tất, khác hẳn với những bữa cơm trước đó ông ăn dọc đường, nên nhiều người còn trêu ông Hải quá "giàu có" vì có đến tận 2 món rau (canh mồng tơi) và lá mơ trong mâm cơm của mình. Ảnh: FB

Được biết, lý do ông Hải phải ăn cơm "cách ly" đó là vì cả nhà ai cũng "sợ" vì thời gian qua, ông đã dành nhiều thời gian để làm thiện nguyện, đi nhiều nơi trong mùa dịch. Dù luôn nhấn mạnh mình tuân thủ 5K, nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình, ông vẫn chấp nhận ăn riêng.

Ông Hải không ngại đến những địa điểm bị phỏng toả để thăm lực lượng chống dịch cũng như tặng thực phẩm thiết yếu cho những hộ dân khó khăn trong thành phố. Ảnh: FB
Ông Hải không ngại đến những địa điểm bị phỏng toả để thăm lực lượng chống dịch cũng như tặng thực phẩm thiết yếu cho những hộ dân khó khăn trong thành phố. Ảnh: FB

Điều này cũng dễ hiểu bởi theo những gì ông tự khoe trên trang cá nhân, trước thời điểm TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, ông vẫn xông xáo đến chỗ này chỗ kia để làm từ thiện. Vừa ăn tối xong, ông lại vội vàng ghé thăm anh em ủy ban, công an, ban chỉ huy quân sự phường 4 quận 4 đang trực chiến tại chốt chống dịch.

Ông tặng sữa đặc của bà con gửi ở nhà mình cho anh em và xuất Quỹ Vì đồng bào để mua thịt cho anh em nấu mì ăn trực đêm. Ông cũng đề xuất sẽ mua lạp xưởng, trứng gà, nước tương cho bà con nghèo tại phường này trong thời điểm khó khăn vì dịch Covid-19

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news