Tin mới

Bị tước quyền đăng cai, Indonesia 'để tang' U20 World Cup

Thứ sáu, 31/03/2023, 11:01 (GMT+7)

Các cầu thủ U20 Indonesia đã đeo băng đen nhằm bày tỏ sự tiếc nuối khi bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup, trong khi người hâm mộ cũng gửi vòng hoa để chia buồn.

"Dải băng đen được buộc ở cánh tay trái của các cầu thủ U20 Indonesia, tượng trưng cho sự đau buồn trước việc mất quyền đăng cai U20 World Cup. Mạnh mẽ lên Garuda Nusantara (biệt danh của tuyển U.20 Indonesia)! Đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu", trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đưa tin.

Trung vệ 17 tuổi Kadek Arel Priyatna cho biết: "Chúng tôi rất buồn và thất vọng. Chúng tôi ăn tập, cố gắng cùng nhau trong suốt 2 năm qua để chuẩn bị cho U20 World Cup nhưng giờ đây giấc mơ bị chôn vùi. Ở đây chúng tôi sử dụng biểu tượng dải băng đen, nhằm để tang cho việc U20 World Cup bị hủy bỏ ở Indonesia. Chúng tôi hy vọng những người ủng hộ sẽ sử dụng nó".

Trang mạng xã hội của PSSI đăng tải một số hình ảnh các cầu thủ U20 Indonesia đeo dải băng đen. Ảnh: PSSI/Facebook
Trang mạng xã hội của PSSI đăng tải một số hình ảnh các cầu thủ U20 Indonesia đeo dải băng đen. Ảnh: PSSI/Facebook

Trước đó, tối 29/3, FIFA chính thức thông báo tước quyền đăng cai U20 World Cup của Indonesia trên trang chủ, đồng nghĩa đội tuyển này không được tham dự giải đấu. Lý do được cho là Indonesia đã để chính trị can thiệp vào bóng đá khi chính quyền tỉnh Bali từ chối sự hiện diện của U20 Israel.

Ngay khi thông tin được đưa ra, PSSI đã cử đại diện đến khách sạn nơi U20 Indonesia đang đóng quân để báo tin, HLV Shin Tae-yong không có mặt do đội tuyển Indonesia vừa thi đấu giao hữu xong. Và theo ghi nhận của CNN Indonesia, nhiều cầu thủ và ban huấn luyện không cầm được nước mắt khi nghe tin.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir mong CĐV nước nhà thông cảm vì ông đã cố gắng hết sức: "Chúng ta phải thật mạnh mẽ. Tôi đề nghị tất cả những người yêu bóng đá hãy ngẩng cao đầu trước quyết định này FIFA. Đây là thời điểm chứng minh với FIFA rằng chúng ta sẽ nỗ lực để thay đổi, hướng tới bóng đá sạch và có thành tựu.

Người hâm mộ Indonesia cũng gửi hoa chia buồn. Ảnh: Bola
Người hâm mộ Indonesia cũng gửi hoa chia buồn. Ảnh: Bola

Tôi đã cố hết sức. Sau khi nói chuyện rất lâu với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chúng tôi phải tuân theo quyết định của FIFA. Indonesia là một thành viên của FIFA. Vì vậy, đối với vấn đề bóng đá quốc tế, chúng ta buộc phải tuân theo các quy định. Tôi đã truyền đạt hết những gì Tổng thống, người hâm mộ, các thành viên của đội U20 giao phó. Tuy nhiên, FIFA cho rằng giải đấu không thể diễn ra trong tình hình hiện tại chúng ta phải tuân thủ". 

Mặt khác, sau quyết định hủy bỏ quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của FIFA, một số người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo đã gửi vòng hoa đến trụ sở của PSSI ở Jakarta như một lời chia buồn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news