Tin mới

Nỗi khổ của Kiều Minh Tuấn

Thứ tư, 23/08/2023, 15:16 (GMT+7)

Kiều Minh Tuấn và nỗi khổ không ai thấu của người nghệ sĩ sau ánh hào quang, nghệ sĩ cũng là con người cũng biết buồn biết tổn thương.

Kiều Minh Tuấn không còn là cái tên xa lạ với công chúng đặc biệt là sau mối tình "chị em" với diễn viên Cát Phượng. Sau khi chia tay, Kiều Minh Tuấn dành thời gian phát triển sự nghiệp, làm mới bản thân. Dù muốn được sống bình yên với đam mê nhưng nam diễn viên "Em chưa 18" vẫn luôn tục phải đối mặt với những thị phi. Hết bị chê về ngoại hình, Kiều Minh Tuấn còn bị cho mượn bóng của Cát Phượng để nổi tiếng.

Kiều Minh Tuấn từng được biết đến nhiều hơn sau cuộc tình chị em với nữ nghệ sĩ Cát Phượng. Ảnh internet
Kiều Minh Tuấn từng được biết đến nhiều hơn sau cuộc tình chị em với nữ nghệ sĩ Cát Phượng. Ảnh internet

Chia sẻ trong một buổi họp báo, Kiều Minh Tuấn tâm sự: "Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm cho ra những người nói tôi như vậy, kể cả việc nói tôi giống người này người kia, rồi khán giả bắt đầu chỉ trích. Tự nhiên một ngày tôi mở mắt ra thấy mình bị chửi, chì chiết quá trời nên nổi điên lên, muốn gặp người đó. Mình muốn bình yên mà tại sao họ cứ khơi chuyện để câu view, điều đó khiến tôi thật sự mệt mỏi.

Tôi chỉ muốn tiếp tục làm nghề và tự so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Mong mọi người cũng không so sánh tôi với ai vì đôi khi sẽ khiến họ khó chịu".

Kiều Minh Tuấn cảm thấy buồn và bị tổn thương vì những lời so sánh, chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội dành cho mình. Ảnh internet
Kiều Minh Tuấn cảm thấy buồn và bị tổn thương vì những lời so sánh, chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội dành cho mình. Ảnh internet

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về quan điểm của Kiều Minh Tuấn. Có người đồng cảm nhưng có người vẫn cho rằng nam diễn viên chưa có thực lực: "Cũng khổ, danh xưng thì bị đặt cho, nhưng lại nghe chửi đều, mà mình chả hiểu nổi sao bà con trên mạng lại hay chỉ trích diễn viên, người mẫu, hoa hậu.... Nói chung ai nổi tiếng chút là bị chửi, hình như họ ghen tỵ không thể làm được diễn viên hay người nổi tiếng nên cứ thế mà chửi cho đã, tâm lý chung mà, người thua kém thường hay cố ý dèm pha để tự kỷ, hài lòng bản thân thôi; Có những người ngộ lắm Tuấn ơi. Họ ghét mình hại mình không cần lý do. Nhưng cũng chẳng phải là không có lý do, lý do thật sự là họ không bằng mình nên họ ghét nên Tuấn cũng đừng bận tâm đến họ; Xem 2 ngày 1 đêm mình có cái nhìn khác về Kiều Minh Tuấn. Trước không thích anh lắm nma sau chương trình có thiện cảm hơn; Các anh chị làm showbiz, các anh chị được công chúng ca tụng ngưỡng mộ, giúp anh chị làm giàu, và tất nhiên là phải đánh đổi cuộc sống riêng tư bị nhiều người để ý. Và 9 người, 10 ý nên không thể nào làm hài lòng tất cả được, việc âm thầm, cặm cụi cống hiến cho nghệ thuật nước nhà thì ắt công chúng sẽ đón nhận...".

Cư dân mạng bày tỏ trái chiều người đồng cảm người cho rằng đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Ảnh chụp màn hình
Cư dân mạng bày tỏ trái chiều người đồng cảm người cho rằng đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Ảnh chụp màn hình

Nỗi khổ này không chỉ của riêng Kiều Minh Tuấn mà là của tất cả những ai làm nghệ thuật. Đã làm nghệ sĩ giống như là dâu trăm họ, có người khen có kẻ chê. Đã là nghệ sĩ là người của công chúng đều có nỗi khổ chúng trước áp lực của dư luận. Là nghệ sĩ thì không tránh khỏi những thông tin đa chiều, những tin đồn thất thiệt. Là nghệ sĩ thì khi những bài báo tung tin bí mật đời tư, hoặc những điều nghệ sĩ không muốn công bố đến với công chúng sẽ làm họ bị tổn thương tinh thần. 

Nỗi khổ của Kiều Minh Tuấn cũng là nỗi lòng của các anh em nghệ sĩ, làm nghệ sĩ như làm dâu trăm họ khó có thể làm tất cả hài lòng. Ảnh internet
Nỗi khổ của Kiều Minh Tuấn cũng là nỗi lòng của các anh em nghệ sĩ, làm nghệ sĩ như làm dâu trăm họ khó có thể làm tất cả hài lòng. Ảnh internet

Thế nhưng đôi khi công chúng cũng không nên quá khắt khe mà có cái nhìn thấu hiểu hơn dành cho nghệ sĩ. Nói một cách khác, nghệ sĩ cũng chỉ là con người chỉ là khác nhau ở đặc thù công việc là người của công chúng. Nghệ sĩ cũng có  những mảng sáng-tối, những điều hay và chưa hay, và ai cũng có quá khứ. Nên khi công việc hay đời sống họ bị dư luận đàm tiếu, bêu xấu..., họ cũng đau nỗi đau của người bình thường.

Hãy là những khán giả văn minh đón nhận những giá trị mà các nghệ sĩ đem lại thay vì soi mói chuyện đời tư, có những lời lẽ khiếm nhã làm tổn thương người khác. Thường thì những gì được ca ngợi sẽ chóng quên hơn những điều bị lên án hay bêu xấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news