Tin mới

Không còn bố mẹ 'chống lưng', ái nữ Đường Nhuệ ẩn ý 'lòng người thâm sâu khó lường'

Thứ sáu, 19/03/2021, 09:30 (GMT+7)

Sau khi bố mẹ vướng vòng lao lý, dường như cuộc sống của Thư Đường - ái nữ Đường Nhuệ có nhiều khó khăn hơn, không còn ai bảo vệ, không còn ai "chống lưng".

Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương có với nhau 2 cô con gái, một cô con gái lớn đang đi du học tên Thư Đường và một cô con gái nhỏ. Từ khi bố mẹ vướng vòng lao lý, cuộc sống của các con Đường Nhuệ không còn suôn sẻ như trước, thiếu thốn tình cảm của gia đình, bố mẹ xa cách.

Thư Đường bày tỏ nỗi nhớ bố da diết (ảnh chụp màn hình)
Thư Đường bày tỏ nỗi nhớ bố da diết (ảnh chụp màn hình)

Mới đây trên trang cá nhân, Thư Đường đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về lòng người: "Sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nỗi lòng". Kèm theo dòng trạng thái, Thư Đường đăng tải 3 bức ảnh chụp cùng bố. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại dòng chia sẻ an ủi.

Không còn bố mẹ 'chống lưng', ái nữ Đường Nhuệ ẩn ý 'lòng người thâm sâu khó lường' - Ảnh 1

>> Xem thêm: Sơn Tùng đẩy mọi tội lỗi cho Hải Tú dù anh mới là kẻ khiến Thiều Bảo Trâm đau khổ nhất

Những hình ảnh Thư Đường được chụp cùng bố (ảnh IGNV)
Những hình ảnh Thư Đường được chụp cùng bố (ảnh IGNV)

Qua bài đăng của Đường Nhuệ, nhiều người cho rằng phải chăng Thư Đường đang gặp khó khăn, bị ai đó coi thường, dùng thủ đoạn. Cuộc sống của 2 chị em không còn bố mẹ hậu thuẫn, bị dư luận "ném đá", nhiều người coi thường. Dù vậy, cô cũng chỉ có thể giải tỏa mọi thứ trên mạng xã hội. 

Thư Đường được nhận xét giống mẹ
Thư Đường được nhận xét giống mẹ

>> Xem thêm: Minh Hằng bị soi chăm vuốt tóc tai kể từ ngày được báo Trung khen ngợi là 'nữ thần tóc đẹp'

Không còn bố mẹ 'chống lưng', ái nữ Đường Nhuệ ẩn ý 'lòng người thâm sâu khó lường' - Ảnh 2

Nhiều người nhận xét Thư Đường có phong cách rất giống mẹ - bà Nguyễn Thị Dương từ gương mặt đến phong cách thời trang. Nếu như không có biến cố gia đình, có lẽ cuộc sống của Thư Đường không bấp bênh đến vậy. Có thời điểm, ái nữ Đường Nhuệ phải rao bán cả lô đất đẹp ở Thái Bình.

Không dưới 3 lần Thư Đường bày tỏ nỗi nhớ với bố mẹ. Tạm dịch: Tất cả những khoảng thời gian chúng con ở bên bố, bố yêu quý, sẽ là những kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc đời con. Dù nó có khó khăn đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Rồi một ngày chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau như ngày xưa. Niềm tin của mẹ, trái tim yêu thương của con, tất cả những điều cao quý của mẹ và con luôn được đặt bên trái tim của bố, con sẽ không bao giờ cô đơn. Chúc mừng sinh nhật siêu anh hùng của con! Con nhớ bố!!!
Không dưới 3 lần Thư Đường bày tỏ nỗi nhớ với bố mẹ. Tạm dịch: Tất cả những khoảng thời gian chúng con ở bên bố, bố yêu quý, sẽ là những kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc đời con. Dù nó có khó khăn đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Rồi một ngày chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau như ngày xưa. Niềm tin của mẹ, trái tim yêu thương của con, tất cả những điều cao quý của mẹ và con luôn được đặt bên trái tim của bố, con sẽ không bao giờ cô đơn. Chúc mừng sinh nhật siêu anh hùng của con! Con nhớ bố!!!

Còn tính cách và người cô yêu quý lại là bố. Từ khi không có bố bên cạnh, không dưới 3 lần cô đăng ảnh về bố, bày tỏ nỗi nhớ nhung người cha mình yêu thương. Có thể ngoài xã hội, Đường Nhuệ bị dư luận lên án nhưng khi về với gia đình, "ông trùm" này vẫn là một người bố được con gái yêu thương, kính trọng. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news