Tin mới

Mặc đồ bảo hộ 24/24, bác sĩ trong tâm dịch vắt quần áo ra nước: Say nắng cũng chỉ dám nghỉ 15 phút vì dân đang chờ

Thứ sáu, 21/05/2021, 10:28 (GMT+7)

Giữa những ngày oi nóng của miền Bắc, các bác sĩ trong tâm dịch Covid-19 vẫn phải mặc bộ đồ bảo hộ 24/24, đến mức cởi ra quần áo có thể vắt ra cả nước.

Muốn hiểu nỗi khổ của các y bác sĩ mặc đồ bảo hộ 24/24, đi từng ngõ gõ từng nhà để truy vết và xét nghiệm như thế nào, bạn cứ thử mặc áo mưa và đứng ngoài trời nắng là biết. Mồ hôi túa ra, chưa kể là cái nắng của mùa hè miền Bắc có thể khiến các chiến sĩ tuyến đầu say nắng rồi ngất xỉu là chuyện thường tình.

Mới đây, MXH đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của các bác sĩ đang chống dịch Covid-19. Đó là đôi lời tâm sự của một sinh viên khoa điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lên đường chống dịch.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Giữa cái thời tiết oi nóng, các nhân viên y tế đều phải mặc đồ bảo hộ để bảo vệ an toàn cho chính mình. Việc phải truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh và đưa đi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần khiến khối lượng công việc của đội ngũ y tế trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Điều đó khiến nhóm các bạn trẻ đang trên tuyến đầu chống dịch hầu như ai cũng bị say nắng. Mệt mỏi, vất vả là vậy nhưng theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ thì họ cũng chỉ dám nghỉ 10 - 15 phút rồi ra làm việc tiếp kẻo người dân chờ lâu.

Những lời tâm sự đã xúc động, cho đến khi theo dõi các đoạn clip thì dân mạng mới thực sự rơi nước mắt. Do phải mặc đồ bảo hộ 24/24, những y bác sĩ này có thể vắt quần áo ra cả nước vì mồ hôi không thể thoát ra ngoài.

Mặc đồ bảo hộ 24/24, bác sĩ trong tâm dịch vắt quần áo ra nước: Say nắng cũng chỉ dám nghỉ 15 phút vì dân đang chờ - Ảnh 1

Trong khi đó, đôi bàn tay luôn luôn phải đeo găng khiến lớp da nhăn nheo lại vì mồ hôi. Nhìn hình ảnh bàn tay nhăn nheo này, người ta cứ tưởng rằng các bác sĩ đã phải ngâm mình trong nước hàng giờ liền. Mà đúng là họ ngâm mình trong nước thật. Đó là mồ hôi toát ra nhưng cũng không dám tháo găng tay vì còn đang bận xét nghiệm cho người dân.

Mặc đồ bảo hộ 24/24, bác sĩ trong tâm dịch vắt quần áo ra nước: Say nắng cũng chỉ dám nghỉ 15 phút vì dân đang chờ - Ảnh 2

Và hơn hết là những hình ảnh các y bác sĩ tranh thủ từng phút, từng giây để có được giấc ngủ lấy lại sức. Thời điểm quá mệt mỏi, hai chiếc ghế nối vào nhau cũng có thể thành một cái giường để họ có thể tạm ngả lưng rồi lại chiến đấu tiếp.

Mặc đồ bảo hộ 24/24, bác sĩ trong tâm dịch vắt quần áo ra nước: Say nắng cũng chỉ dám nghỉ 15 phút vì dân đang chờ - Ảnh 3
Mặc đồ bảo hộ 24/24, bác sĩ trong tâm dịch vắt quần áo ra nước: Say nắng cũng chỉ dám nghỉ 15 phút vì dân đang chờ - Ảnh 4
Mặc đồ bảo hộ 24/24, bác sĩ trong tâm dịch vắt quần áo ra nước: Say nắng cũng chỉ dám nghỉ 15 phút vì dân đang chờ - Ảnh 5

Bất chấp mọi khó khăn đó, những “thợ săn” COVID-19 vẫn luôn vững vàng, kiên cường ở nơi tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng dấn thân để làm những chiếc hàng rào vững chắc, ngăn chặn làn sóng lây lan của dịch 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news