Tin mới

Man City hướng tới cú ăn 4 vĩ đại, Real lọt vào tứ kết Champions League sau 2 năm

Thứ tư, 17/03/2021, 09:38 (GMT+7)

Kết quả Cup C1 - Champions League: Man City và Real đều đã có được những chiến thắng cần thiết trong trận lượt về vòng 1/16 để bước tiếp vào tứ kết.

Rạng sáng ngày 17/3, những trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Cup C1 - Champions League đã diễn ra. Real Madrid và Man City đều có cuộc đối đầu với những "ngựa ô" của giải đấu là Atalanta và Monchengladbach. Và cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều giải mã được những "ngựa ô" này, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Nhận thất bại trong trận lượt đi, Atalanta đã lập tức tấn công phủ đầu với Real ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Tuy nhiên với bản lĩnh và sự già dơ của một đại gia châu Âu, Kền Kền Trắng đều hóa giải những nguy hiểm này. Và khi họ dần lấy được thế trận thì cũng là lúc đại diện của Italia phải chịu trái đắng. 

Phút 34, thủ thành Sportiello của Atalanta có pha chuyền bóng ngớ ngẩn để Modric cướp được, sau đó căng ngang cho Benzema mở tỷ số. Đến phút 58, Real lại được hưởng quả phạt đền và Ramos không gặp nhiều khó khăn để nâng tỷ số lên 2-0.

Benzema có một hiệp đấu hoạt động rất năng nổ và ghi bàn mở tỷ số cho Real. Ảnh: Reuters
Benzema có một hiệp đấu hoạt động rất năng nổ và ghi bàn mở tỷ số cho Real. Ảnh: Reuters
Ramos thực hiện thành công cú sút phạt đền để nâng tỷ số. Ảnh: Getty Image
Ramos thực hiện thành công cú sút phạt đền để nâng tỷ số. Ảnh: Getty Image

Mọi chuyện gần như đã an bài khi những phút còn lại, Real có thêm một bàn thắng nữa do công của Asensio, trong khi Atalanta cũng ghi được bàn thắng an ủi nhờ pha đá phạt đẹp mắt của Muriel.

Muriel của Atalanta có cú sút phạt đẳng cấp rút ngắn cách biệt cho đại diện từ Ý. Ảnh: Getty Images
Muriel của Atalanta có cú sút phạt đẳng cấp rút ngắn cách biệt cho đại diện từ Ý. Ảnh: Getty Images
Nhưng những nỗ lực đó đã bị Asensio dập tắt bằng bàn thắng những phút cuối. Ảnh: Daily Mail
Nhưng những nỗ lực đó đã bị Asensio dập tắt bằng bàn thắng những phút cuối. Ảnh: Daily Mail

Thắng trận 3-1 và với tổng tỷ số 4-1, đoàn quân của HLV Zidane lọt vào tứ kết Cup C1 - Champions League sau 2 mùa giải vắng mặt.

Trong khi đó, Monchengladbach cũng không thể gây bất ngờ trước một Man City đang chơi rất quyết tâm. Họ có trong tay 2 bàn dẫn trước trên sân khách nên thầy trò HLV Pep Guardiola bước vào trận lượt về với tâm lý thoải mái.

Chính sự thoải mái đó đã giúp The Citizen định đoạt trận đấu chỉ trong 20 phút đầu tiên. Lần lượt De Bruyne và Gundogan có hai pha lập công ở phút 13 và 18 để giúp Man City lọt vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-0.

De Bruyne tung cú sút sấm sét bằng chân trái mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Daily Mail
De Bruyne tung cú sút sấm sét bằng chân trái mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Daily Mail
Phil Phoden có pha xử lý kỹ thuật ở giữa sân trước khi 'dọn cỗ' để Gundogan đem về chiến thắng cho đại diện nước Anh. Ảnh: EPA
Phil Phoden có pha xử lý kỹ thuật ở giữa sân trước khi "dọn cỗ" để Gundogan đem về chiến thắng cho đại diện nước Anh. Ảnh: EPA

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn đang nuôi hy vọng ăn 4. Tại Premier League, gần như không đối thủ nào có thể bắt kịp được họ. Trong khi Man City đã vào chung kết cúp Liên đoàn Anh và đều góp mặt ở Tứ kết của Champions League cũng như FA Cup. Với Sterling và các đồng đội, hy vọng về một mùa giải ăn 4 vĩ đại đang tràn trề trước mắt họ.

Kết quả Cup C1 - Champions League:

  • Real Madrid 3-1 Atalanta (Tổng tỷ số 4-1)
  • Man City 2-0 Monchengladbach (Tổng tỷ số 4-0)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news