Tin mới

Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình

Thứ tư, 19/05/2021, 11:03 (GMT+7)

Kề từ khi con rể qua đời, mỗi sáng, người mẹ này đều ra ngồi trước bàn thờ trò chuyện cùng con, đôi lúc không kìm lòng được, bà lại ôm di ảnh con vào lòng.

Mới đây, một video ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên ngồi thất thần trước bàn thờ rồi ôm di ảnh con đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Kèm với đó là dòng tâm trạng khiến nhiều người đọc xong không khỏi nghẹn ngào:  “Sáng nào cũng mở mắt ra là ngồi tâm sự với con rể rồi hôn con rể vậy đó, mẹ với vợ lúc nào cũng thương anh cả, chồng yên tâm hạnh phúc nha chồng.”

Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 1

Trong video, người mẹ vừa ngồi khóc vừa, vừa nói chuyện to nhỏ trước bàn thờ con rể. Thỉnh thoảng bà không kiềm được lòng mà ôm chầm tấm di ảnh vào người rồi cẩn thận lau thật sạch.

Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 2
Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 3

Được biết, con rể của cô mới qua đời do căn bệnh ung thư quái ác, con gái ruột hiện cũng đang dùng thuốc điều trị bệnh tim hằng ngày. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội và đã kết hôn. Tuy nhiên, chứng kiến chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích nhưng cái kết lại không có hậu khiến người mẹ già không khỏi đau xót.

Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 4

Đoạn video ngắn chưa đầy 17 giây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trả lời thắc mắc của dân tình, ở phần bình luận, chủ video giải thích rằng: “Mẹ mình coi anh như con ruột vậy, hai mẹ con thương nhau hợp nhau thì mới như vậy bạn ạ, kẻ ở lại là người nhớ thương thôi.”

Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại lời chia buồn mong vợ và mẹ nhanh chóng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Người chồng ở nơi xa cũng không muốn thấy người mình thương yêu phải quyến luyến như vậy:

Thương gia đình mình quá, mong hai mẹ con sớm vực dậy tinh thần để anh được an nghỉ nơi trời xa.

Mẹ phải thương con rẻ lắm mới bịn rịn như vậy.

Nhìn hình ảnh này mà thấy đau nhói tận tâm can.

Hãy vượt qua nỗi đau, biến đó làm động lực để vươn lên mẹ nhé!

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.

Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 5

Được biết, trước đó, nhân ngày sinh nhật chồng cũng là tròn 49 ngày, người vợ mắc bệnh tim đã mang bánh sinh nhật và thủ thỉ bên phần mộ của chồng. Kèm với lời nhắn “ Đãng lẽ hoom nay là ngày hạnh phúc của chúng mình chứ không phải mình em đón sinh nhật rồi nhẫn anh đeo cho em bây giờ cũng chỉ mình em giữ. Em nhớ chồng nhiều”.

Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 6
Nghẹn ngào hình ảnh mẹ vợ thất thần ôm di ảnh con rể, thi thoảng tâm sự một mình: Mẹ thương con như ruột thịt của mình - Ảnh 7

Có thể thấy, không có gì đau khổ hơn khi chứng kiến người thân yêu của mình ra đi. Với chuyện tình đẹp như cổ tích giữa cô nàng bệnh tim cùng anh chàng ung thư, nhưng lại phải chịu một cái kết không viên mãn. Nhưng trên tất cả, chúng ta cảm nhận được tình cảm quý giá trong mái ấm nhỏ. Tuy người chồng đã ở phương trời xa, nhưng những sự yêu thương của những người ở lại sẽ còn mãi. Hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua khó khăn, đau buồn, để ổn định cuộc sống.

Ảnh: Chụp màn hình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Cuộc sống