Tin mới

Phi Nhung đón nhận niềm vui muộn màng sau hơn 3 tháng mãi ra đi

Thứ năm, 13/01/2022, 20:59 (GMT+7)

Niềm vui muộn màng nhưng đầy ý nghĩa dành cho ca sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. 

Sau thời gian bình chọn, Mai Vàng đã chính thức công bố kết quả cuối cùng. Bên cạnh những hạng mục ấn tượng như MV được yêu thích nhất và Chương trình truyền hình..., hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất được quan tâm hơn cả vì có sự có mặt của ca khúc do cố ca sĩ Phi Nhung thể hiện.

Phi Nhung đón nhận niềm vui muộn màng sau hơn 3 tháng mãi ra đi
Phi Nhung đón nhận niềm vui muộn màng sau hơn 3 tháng mãi ra đi

Theo đó, ca khúc Bậu ơi đừng khóc, một sáng tác của Hamlet Trương đã thắng giải. Được biết, Bậu ơi đừng khóc là sáng tác riêng của Hamlet Trương cho Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Sau khi tiếng hát của Lâm Quốc Khải (Lộ Lộ), Phi Nhung là người đã thể hiện lại và nhận được tình cảm rất lớn từ khán giả.

Nhạc sĩ Hamlet Trương (Ảnh internet)
Nhạc sĩ Hamlet Trương (Ảnh internet)

Chia sẻ về "đứa con tinh thần", cha đẻ của ca khúc từng cho biết anh không muốn chia sẻ tác quyền ca khúc này cho người khác để giữ kỷ niệm và bảo vệ bản quyền cho đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thông tin này cũng nhận được sự đồng tình của khán giả, đông đảo fan của Phi Nhung.

>> Xem thêm: Vụ ly hôn nghìn tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có 'biến' mới

Vinh dự được nằm trong danh sách đề cử, Bậu ơi đừng khóc đã được dự đoán là một cái tên nặng ký, khó đối thủ nào có thể vượt qua. Đây là ca khúc không chỉ được thể hiện thành công bởi giọng ca của cố Ca sĩ Phi Nhung mà còn thể hiện được tinh thần, nội dung cũng như tâm tư sâu sắc, nhân văn về phận người.

Trấn Thành cover ca khúc Bậu ơi đừng khóc tưởng nhớ Phi Nhung
Trấn Thành cover ca khúc Bậu ơi đừng khóc tưởng nhớ Phi Nhung

Hamlet Trương cho biết đã có thời gian anh đi đến đâu cũng nghe thấy Bậu ơi đừng khóc, trong lòng anh vui buồn lẫn lộn. Ca khúc này nhờ Phi Nhung thể hiện đã trở thành bản hit nhưng đáng tiếc khán giả đã mãi mất đi một người nghệ sĩ tài năng, khiến anh chợt thấy niềm vui không trọn vẹn, một phức cảm lạ lùng.

>> Xem thêm: Vy Oanh đồng cảm khi hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh bị 'tiểu tam' phá hoại

Nam nhạc sĩ cũng kể lại kỷ niệm đặc biệt với cố ca sĩ Phi Nhung rằng anh và đàn chị thực tế không quá thân thiết ngoài đời, song Phi Nhung lại để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong anh không phải vì danh tiếng mà chính từ tinh thần làm việc. Hamlet Trương còn nhớ, khi thu âm ca khúc, mặc dù là một nghệ sĩ tên tuổi nhưng Phi Nhung vẫn cẩn thận gọi điện để thay đổi một vài chi tiết.

Phi Nhung đón nhận niềm vui muộn màng sau hơn 3 tháng mãi ra đi - Ảnh 1

Nhận được giải thưởng cho ca khúc Bậu ơi đừng khóc, Hamlet Trương thổ lộ đây là niềm vui cộng hưởng kỷ niệm của anh, cố ca sĩ Phi Nhung và cả Lộ Lộ. Giải thưởng này không của riêng ai mà của tất cả mọi người, những khán giả yêu mến ca khúc này và người thể hiện ca khúc đó, dù là bất cứ ai.

Trước khi ra đi, Phi Nhung đã từng nhiều lần thể hiện ca khúc Bậu ơi đừng khóc, song MV được tung ra cũng chỉ là những hình ảnh cũ cóp nhặt lại. Cố ca sĩ từng ấp ủ mong muốn làm một MV hoàn chỉnh nhưng đáng tiếc không còn cơ hội để thực hiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news