Tin mới

Cuộc sống đổi thay của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ

Thứ năm, 14/09/2023, 15:07 (GMT+7)

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thanh Đào và Hà Thanh Xuân, cuộc sống của "Vua cá Koi" có nhiều thay đổi. 

Phong độ đi xuống của "Vua cá Koi" hậu chia tay Hà Thanh Xuân

"Vua cá Koi" Thắng Ngô là một doanh nhân giàu có với khối tài sản khủng. Trước khi gây ồn ào với câu chuyện tình ái cùng ca sĩ Hà Thanh Xuân, nam doanh nhân gốc Hà Nội sở hữu vựa cá Koi 30 tỷ đồng. Cơ ngơi này của nam doanh nhân đã từng khiến dân mạng phải trầm trồ vì độ hoành tráng trong suốt thời gian dài.

Vua cá Koi sụt cân vì ăn không ngon, ngủ không yên sau khi chia tay Hà Thanh Xuân. Ảnh FBNV
Vua cá Koi sụt cân vì ăn không ngon, ngủ không yên sau khi chia tay Hà Thanh Xuân. Ảnh FBNV

Cách đây không lâu, "Vua cá Koi" Thắng Ngô chia sẻ hình ảnh mới nhất sau thời gian công khai đường ai nấy đi với Hà Thanh Xuân. Vị doanh nhân xuất hiện với hình ảnh gầy gò, sụt cân chỉ trong khoảng thời gian chia tay vợ 2. Gương mặt của doanh nhân Thắng Ngô thiếu sức sống, gầy sọp. 

Có thể thấy, việc chia tay Hà Thanh Xuân đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và cuộc sống của "Vua cá Koi". Trong khi đó, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

"Vua cá Koi" lao đao sau 2 lần chia tay

Sau khi chia tay Hà Thanh Xuân, mới đây, doanh nhân Thắng Ngô bất ngờ chia sẻ thông tin rao bán mảnh đất rộng 4.000 m2 ở phường Long Phước, quận 9, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Theo giới thiệu từ doanh nhân này, mảnh đất nằm trong lô đất có diện tích 8.000 m2 của anh với những thuận tiện trong việc làm biệt thự ven sông, kết hợp nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ hoặc làm khu vui chơi bến tàu du lịch. Mức giá rao bán 100 tỷ đồng.

Vua cá Koi không ngại thừa nhận gặp khó khăn về tài chính. Ảnh FBNV
Vua cá Koi không ngại thừa nhận gặp khó khăn về tài chính. Ảnh FBNV

“Vua cá Koi” không ngại tiết lộ lý do phải bán đất vì “đang kẹt tiền”, cần bán để lo công việc. Từng bị đồn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", Thắng Ngô đã không ít lần khẳng định đã để vợ cũ vận hành trang trại cá Koi và nhiều tài sản khác trước khi đến với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Không chỉ vậy, "vua cá Koi" từng cho biết, anh không giàu từ nghề nuôi cá Koi mà còn làm nhiều nghề như: thầu xây dựng, thiết kế thi công, kinh doanh bất động sản.

Dù làm nhiều nghề nhưng "vua cá Koi" Thắng Ngô thừa nhận cuộc sống hiện tại của anh chỉ có mức thu nhập đủ sống, không dư dả. Lý do kinh tế anh kiệt quệ là do khi chia tay vợ cũ, nam doanh nhân không mang theo tài sản gì. Ngoài ra, nam doanh nhân cũng cho hay Hà Thanh Xuân cũng là người biết rõ về kinh tế vì mọi điều đều chia sẻ thẳng thắn.

2 cuộc hôn nhân tan vỡ của "Vua cá Koi" 

Là một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp thăng hoa nhưng cuộc sống hôn nhân của "Vua cá Koi" lại không mấy suôn sẻ. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên của doanh nhân Thắng Ngô với bà xã Thanh Đào đã từng khiến ai nấy phải ngưỡng mộ. Thanh Đào đến với "Vua cá Koi" khi nam doanh nhân này vẫn còn tay trắng. Chị Thanh Đào cho biết chồng là người rất yêu cá và không tưởng tượng nổi lại có người có đam mê như vậy. Chị Đào nói đùa là từng có lúc quá mệt mỏi với sở thích mê cá Koi của chồng. Thậm chí Thanh Đào còn từng quyết chia tay nhưng đã thay đổi ý định sau khi nhìn thấy tình yêu lao động của chồng. Đó là khoảnh khắc chị chứng kiến anh Thắng nâng niu từng chú cá và làm việc liên tục từ đêm tới sáng. Cuộc hôn nhân từng lấy đi sự nước mắt của biết bao người đã đứt gánh giữa đường trong sự nuối tiếc.

Vua cá Koi và người vợ đầu tiên - Thanh Đào. Ảnh internet
Vua cá Koi và người vợ đầu tiên - Thanh Đào. Ảnh internet

Cuộc hôn nhân thứ 2 của "Vua cá Koi" với Hà Thanh Xuân được tổ chức vào  tháng 5/2022. Ngay sau tiệc cưới, cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện hôn nhân trước đó của “Vua cá Koi”. Đáp trả lại những bình luận tiêu cực, Thắng Ngô đăng đàn bênh vực Hà Thanh Xuân, khẳng định không có chuyện “người thứ ba”.

Vua cá Koi và Hà Thanh Xuân. Ảnh internet
Vua cá Koi và Hà Thanh Xuân. Ảnh internet

Tuy nhiên, trong tâm thư gần đây được Hà Thanh Xuân chia sẻ, cô thừa nhận: “Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng, đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội".

Cô cũng cho biết về việc hai người đã không còn giữ lửa hôn nhân như trước đây: “Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news